Barcelona hoàn tất cú ăn năm

Barcelona hoàn tất cú ăn năm
TP - Gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona, đã thêm chiếc Siêu Cúp châu Âu vào bộ sưu tập bốn danh hiệu khác trong năm nay để hoàn tất cú ăn năm lịch sử sau khi Pedro Rodriguez ghi bàn duy nhất của trận đấu ở hiệp phụ, mang lại chiến thắng 1-0 cho Barcelona trước Shakhtar Donetsk.
Barcelona hoàn tất cú ăn năm ảnh 1
Mừng chiến thắng

Từ đường kiến tạo thông minh của Messi, tiền đạo vào thế chỗ Ibrahimovic ở phút 81, Pedro, đã có pha dứt điểm chéo góc gọn ghẽ vượt qua tầm với của thủ môn Andriy Pyatov ở phút 115, khi mà các cầu thủ Shakhtar Donetsk đang mong chờ đến loạt đá luân lưu 11m.

Chiếc Siêu Cúp châu Âu Barcelona giành được rạng sáng qua là chiếc cúp thứ năm của họ trong năm nay, sau những danh hiệu vô địch La Liga, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Champions League và Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Chân sút 22 tuổi Pedro trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barcelona cũng từng góp mặt ở trận chung kết Champions League gặp Manchester United hồi tháng Năm.

Đây là cầu thủ trẻ được HLV Guardiola đánh giá cao: "Cậu ấy tận dung rất tốt cơ hội của mình và dĩ nhiên tôi rất hài lòng với cậu ấy. Cậu ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời, mang lại chiến thắng cho chúng tôi trong một trận đấu rất khó khăn. Giống như Bojan Krkic, cậu ấy có cơ hội để chơi tốt và là thành viên của một tập thể xuất sắc."

Mặc dù là trận đấu giữa hai đội bóng được coi là mạnh nhất châu Âu nhờ những chiếc Cúp Champions League và UEFA đoạt được, song màn trình diễn giữa Barcelona và Donetsk là một trong những trận chung kết Siêu Cúp đáng quên bởi không thật sự có nhiều tình huống hấp dẫn để người hâm mộ có thể nhớ tới.

Ngay cả Barcelona cũng không còn là chính mình để có thể thể hiện sức mạnh hủy diệt.

Lý giải cho sự sa sút về lối chơi của Barca, HLV Guardiola giải thích: "Chúng tôi chơi chậm chạp trong trận đấu này, nhưng đây mới là tháng Tám, mọi người còn đang trong thời gian tiệc tùng, vui chơi. Thời điểm này không giống như tháng Tư hoặc tháng Năm, khi bạn đang căng sức chiến đấu trên mọi mặt trận.

Trong tuần này chúng tôi đã giành được hai chiếc cúp và mùa giải mới ở Tây Ban Nha vẫn chưa bắt đầu. Rồi chúng tôi sẽ bắt nhịp và chơi nhuần nhuyễn hơn. Chặng đường vẫn còn dài."

Về phần mình, HLV Shakhtar, Mircea Lucescu, người từng giành Siêu Cúp châu Âu năm 2000 cùng Galatasaray, than phiền rằng, đáng ra đội ông phải được hưởng một quả penalty ở trận đấu này. "Tôi cảm thấy khá cay đắng khi chúng tôi chơi một trận tốt nhưng lại thua trận. Chúng tôi đáng được hưởng một quả penalty ở cuối trận. Đó chắc chắn một trăm phần trăm là một pha phạm lỗi."

Tình huống HLV Lucescu nhắc tới là pha bóng Ilsinho bị ngã trong vòng cấm ngay trước khi hết thời gian đá hiệp phụ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.