Barcelona "trả nợ" Seville

Barcelona "trả nợ" Seville
TPO - Trận đấu muộn vòng 18 La Liga diễn ra rạng sáng nay, 17 - 1, Barcelona đã trả nợ sòng phẳng Seville khi huỷ diệt đối thủ với tỉ số đậm 4-0
Barcelona "trả nợ" Seville ảnh 1

Messi vuơn lên dẫn đầu danh sách vua phá lới với 14 bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Có thể thất bại ở cúp nhà vua Tây Ban Nha, song tại đấu trường La Liga, Barcelona vẫn quá mạnh so với Sevilll, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà.

Nư thường lệ, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng của đội bóng xứ Catalan là Lioel Messi. Với cú đúp trong trận đấu này, tiền đạo người Argentina vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 14 bàn thắng.

Về phía mình, Seville không có ân hận, vì Barcelona đã chơi quá hay. Tinh thần của các học trò HLV Guardiola được đẩy lên cao sau khi Real thất thủ trước đội chủ nhà Bilbao ở trận đấu trước đó vài giờ. Nếu giành chiến thắng, khoảng cách sẽ được nới rộng thành năm điểm.

Ở phút thứ sáu, Ibrahimovic bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà khi đệm bóng chệch khung thành ở khoảng cách chưa đầy 10 mét, sau pha căng ngang của Henry.

Thế trận vẫn thuộc về Barcelona sau pha dứt điểm của Ibrahimovic, tuy nhiên, hàng công của đội chủ nhà quá vô duyên trước khung thành thủ môn Palop. Liên tục những cơ hội ngon ăn được tạo ra, thế nhưng cả Henry, Iniesta lẫn Xavi đều không thể khuất phục được thủ thành đội khách.

Phút 35, Messi đi bóng trước vòng cấm và tung ra cú cứa lòng điệu nghệ, tuy nhiên Palop bay người, đẩy bóng bằng năm đầu ngón tay.

Khi hiệp hai trận đấu bắt đầu khoảng ba phút, từ pha tạt bóng của Marquez, trong một nỗ lực cản phá, trung vệ Escude lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, giúp Barcelona có bàn mở tỉ số.

Có bàn khai thông thế bế tắc, Barcelona chơi hưng phấn và Messi có cơ hội nâng tỉ số lên 2 - 0 ở phút 51. Rất tiếc, anh không thể thắng được thủ thành Palop trong tình huống đối mặt.

Trên hàng công của Barcelona, Henry chơi quá mờ nhạt và tiền đạo trẻ Pedro được tung vào sân. Sự thay đổi người này đã phát huy tác dụng khi Pedro là người lập công, mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà ở phút 70. Xavi chọc khe thông minh để Pedro hạ gục thủ thành Palop bằng pha sục bóng điệu nghệ.

Đến lúc này, Seville hoàn toàn buông xuôi và Barcelona dễ dàng có bàn thắng thứ ba khi trận đấu chỉ còn chừng năm phút. Từ pha tạt bóng của Alves bên cánh phải, Messi tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Seville, dễ dàng đưa bóng vào lưới đội khách bằng pha dứt điểm ở cự li gần.

Phút bù giờ thứ hai, Abidal chọc khe rất đẹp để Messi vượt qua sự truy cản của Escude, ấn định chiến thắng 4 - 0 cho Barcelona bằng pha dứt điểm vào góc xa khung thành.

Với kết quả này, Barcelona không những trả nợ sòng phẳng với Seville sau thất bại ở cúp nhà vua, mà còn tăng khoảng cách thành năm điểm với Real sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thất bại 0 - 1 trên sân của Bilbao ở trận đấu diễn ra trước đó vài giờ.

MỚI - NÓNG