Bất ngờ lớn: Nalbandian, Blake bị loại!

Bất ngờ lớn: Nalbandian, Blake bị loại!
TPO - Jeremy Chardy đã gây ra một tiếng sét giữa cơn mưa Paris nặng hạt khi hạ gục hạt giống số 6 David Nalbandian. Cùng lúc đó, hạt giống số 7 James Blake cũng phải dừng bước ngay ở vòng 2 trước Ernests Gulbis của Latvia.

Tay vợt chỉ đứng hạng 145 thế giới Jeremy Chardy bước vào trận đấu ở vòng 2 Roland Garros với mục đích học hỏi. Đối thủ của anh, Nalbandian người Argentina là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Đúng như dự đoán, Chardy nhanh chóng bị Nalbandian hạ 2 set với các tỷ số 3-6, 4-6 chỉ sau 83 phút.

Thế nhưng bằng một sức mạnh ý chí phi thường, Chardy đã làm nên một cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất của giải Pháp mở rộng tính đến thời điểm này. Anh gỡ hoà ở set 3 và 4 (6-2, 6-1).

Và trong khi Nalbandian còn chưa hết bàng hoàng với thắng lợi đã tuột dần khỏi tầm tay, tay vợt 21 tuổi người Pháp tiếp tục chói sáng trong ngày đáng nhớ nhất cuộc đời mình. Chardy thắng Nalbandian set quyết định với tỷ số đậm đà 6-2, giành quyền vào chơi vòng 3 ở giải đấu sân đất nện danh giá nhất thế giới.

“Xin chúc mừng Chardy. Anh ấy đã chơi quá hay và thể hiện một sự tiến bộ không ngờ”, Nalbandian nói sau trận đấu với vẻ mặt còn chưa hết ngạc nhiên.

Bất ngờ lớn: Nalbandian, Blake bị loại! ảnh 1

Jeremy Chardy với cú đánh quyết định hạ gục đối thủ đứng trên anh 138 bậc Nalbandian

Sau 3 giờ 3 phút thi đấu, Chardy đã gây ấn tượng bằng 18 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp so với 10 của Nalbandian, 40 pha dứt điểm thành công và chiến thắng 8 trên 14 cơ hội giành điểm break.

Đây mới chỉ là giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống ATP thứ 6 trong sự nghiệp của Chardy. Trước đó, Chardy từng gác vợt nhanh chóng trước chính Nalbandian ở Estoril 2006.

Thêm một bất ngờ nữa trong ngày thi đấu thứ 5, Ernests Gulbis (hạng 80 thế giới) vượt qua hạt giống số 7 James Blake.

Mặc dù phạm đến 37 lỗi đánh bóng hỏng nhưng Gulbis vẫn chiến thắng một Blake không còn là chính mình với tỷ số các set là 7-6 (7-2), 3-6, 7-5, 6-3.

Tay vợt người Latvia sẽ gặp Nicolas Lapentti, người lần đầu tiên vào đến vòng 3 Roland Garros kể từ năm 2003, ở vòng tiếp theo.

Ở vòng 3, Jeremy Chardy sẽ gặp hạt giống số 30 và cũng là nhà vô địch giải Sydney hồi đầu năm, Dmitry Tursunov.

Roger Federer cũng không quá khó khăn vượt qua Albert Montanes. Tay vợt người TBN chịu khuất phục trước số 1 thế giới với tỷ số các set 7-6, 1-6, 0-6, 4-6 trong trận đấu phải tạm hoãn 90 phút vì mưa.

Đồng hương của Federer, tay vợt hạt giống số 9 Stanislas Wawrinka cũng lọt vào vòng 3 sau trận thắng khá vất vả trước Marin Cilic 7-6, 7-6, 6-1.

ĐKVĐ Rafael Nadal, đúng như dự đoán, giành thắng lợi áp đảo trước Nicolas Devilder. Tỷ số các set 6-4, 6-0, 6-1nghiêng về Vua đất nện không khiến ai ngạc nhiên.

Trận đấu rất đáng chú ý hôm qua là cuộc đọ sức giữa những người Nga nổi tiếng: Hạt giống số 4 Davydenko gặp cựu số 1 thế giới Marat Safin.

Lối đánh của Marat Safin vẫn mang phong thái của một ông vua sân quần năm xưa, mạnh mẽ nhưng không kém phần hào hoa. Có điều thời gian đã khiến uy lực những pha bóng của Safin giảm sút đi nhiều. Hơn nữa, đối thủ của anh hôm qua lại là Davydenko, tay vợt hạng 4 thế giới.

Davydenko quả không hổ danh là một trong những tay vợt hay nhất hiện nay. Sự bình tĩnh và thông minh trong từng đường bóng đã giúp Davydenko chế ngự hầu hết những pha lên lưới nghệ sĩ của Safin. Kết thúc trận đấu, “đàn anh” Safin đành gác vợt trước “đàn em” Davydenko với tỷ số 6-7, 2-6, 2-6.

Hôm qua, ngoài Nalbandian và Blake, các tay vợt được xếp hạt giống mạnh đều thắng. Tay vợt số 1 Australia, Lleyton Hewitt mặc dù không tham gia giải đấu sân đất nện nào trong năm nay trước giải Pháp mở rộng, nhưng vẫn không gặp khó khăn nào trước Mardy Fish. Anh giành thắng lợi chung cuộc 6-4, 6-3, 6-2 để vào vòng 3 gặp hạt giống số 5 David Ferrer, người đã thắng Santoro 6-0, 6-1, 6-0.

Mikhail Youzhny vượt qua Maximo Gonzalez 6-3, 6-2, 6-2, trong khi các tên tuổi khác như Stepanek, Ljubicic, Soderling, Robredo đều giành quyền có tên trong 32 tay vợt lọt vào vòng sau.

Bên phía nữ, tay vợt số 3 thế giới Jankovic mặc dù phải viện đến sự trợ giúp của bác sỹ vì một chấn thương ngay cổ tay phải, vẫn thắng Erakovic 6-2, 7-6. Venus Williams cũng kém hoạt bát hơn thường ngày nhưng vẫn vượt qua Selima Sfar 6-2, 6-4. 

Vòng đấu thứ 2 của nữ chứng kiến vài bất ngờ đáng kể. Đáng chú ý nhất là việc tay vợt Trung Quốc Jie Zeng loại hạt giống số 21 Kirilenko với tỷ số các set 4-6, 6-3, 6-2. Hạt giống số 6 Chakvetadze cũng bất ngờ gục ngã trước Kaia Kanepi 4-6, 6-7. Danh sách “nạn nhân xấu số” còn ghi tên Mauresmo. Chị để thua Navarro 3-6, 4-6, đành dừng bước ở vòng 2 Pháp mở rộng.

MỚI - NÓNG