Bất quá tam cho SHB Đà Nẵng?

Bất quá tam cho SHB Đà Nẵng?
TP - SHB Đà Nẵng đang chịu sức ép nặng nề khi 2 trận ra quân mùa 2010 (Siêu Cúp và Cúp C1 châu Á) đều thất bại. Chiều nay, 3 - 2, trong vai trò nhà đương kim vô địch, SHB Đà Nẵng lại tiếp XM Hải Phòng trên sân Chi Lăng ở mặt trận V-League.

Liệu có quá tam ba bận với đội bóng sông Hàn? Giờ đây, HLV trưởng Lê Huỳnh Đức xác định mỗi trận đấu của SHB Đà Nẵng sẽ như một trận chung kết.

Bất quá tam cho SHB Đà Nẵng? ảnh 1
Các cầu thủ SHB Đà Nẵng

Áp lực

Trận thua nặng nề trước CLB Muangthong (Thái Lan) trên sân nhà Chi Lăng đã giáng một đòn vào tham vọng của SHB Đà Nẵng tại đấu trường AFC Champions League (Đà Nẵng từng tạo nên kỷ lục buồn khi thua 0-15 trước CLB Gamba Osaka của Nhật năm 2006 cũng tại đấu trường này). Bây giờ đội bóng sông Hàn sẽ chỉ dự AFC Cup.

SHB Đà Nẵng dù đã cố hết sức trong hai trận đầu mùa vẫn chưa thể hiện đúng tầm vóc của mình. Lối chơi quen thuộc của họ khi vô địch V-League 2009 đã không còn hiện hữu, hoặc chưa đủ sắc bén như trước.

SHB Đà Nẵng khá im hơi lặng tiếng trong kỳ chuyển nhượng, dù gánh nặng ở mùa giải 2010 lớn hơn cách đây một năm rất nhiều. Theo lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức thì dù có mỗi năm được chi 50 tỷ nhưng Đà Nẵng không chạy theo giá ảo mà sử dụng cầu thủ đúng với đồng tiền bát gạo.

Hai thất bại liên tiếp tại Siêu Cúp QG và vòng play-off AFC Champions League đã ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ và cả CĐV đội bóng sông Hàn.

Xem ra, ở thời điểm này, ĐKVĐ V-League đang đối diện với rất nhiều thử thách. Nếu vẫn chơi như hai trận đấu vừa qua, SHB Đà Nẵng thật khó để hoàn thành chỉ tiêu khi xuất quân.

SHB Đà Nẵng cần sớm trở lại mặt đất sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi. Thi đấu quyết tâm và khát vọng hơn cả mùa giải trước, đội mới có thể đáp ứng với tình hình. Và đó là áp lực không hề nhỏ cho HLV trẻ Lê Huỳnh Đức.

Huỳnh Đức giờ đã lên lưng cọp khi xác định SHB Đà Nẵng chiến đấu hết sức lực và tinh thần trên các mặt trận để bảo vệ hình ảnh của mình và thương hiệu của nhà tài trợ.

Và có thể, sau hai thất bại phũ phàng, SHB Đà Nẵng sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi họ chỉ còn lại “cứu cánh” trong trận mở màn V-League chiều nay. Điều đó có thể gây khó với XM Hải Phòng.

XM Hải Phòng cũng khó

Thất bại thảm hại với mục tiêu vô địch ở mùa bóng 2009, XM Hải Phòng tiếp tục chi đậm ở mùa giải 2010 để đem về hàng loạt cầu thủ chất lượng cao như thủ môn, tuyển thủ quốc gia Bùi Quang Huy, trung vệ John Wole, hậu vệ Xuân Phú, các tiền vệ Aniekan, Đức Dương, các tiền đạo Lazaro, Đinh Hoàng Max, Williams.

Có thể nói, XMHP đang có một lực lượng hùng hậu đủ sức theo đuổi cuộc đua đường dài, sẵn sàng làm cuộc lật đổ tại V-League 2010.

Đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng đã có màn ra mắt khá ấn tượng tại BTV Cup 2009 tại Bình Dương khi lần đầu tiên vào đến bán kết giải này. Nhưng ở trận giao hữu thua đậm ĐTVN tại Lạch Tray vào ngày Noel năm trước, các nhà chuyên môn đã nhìn thấy sự chồng chéo của lực lượng tinh binh này.

Đó là sự lấn cấn khi dư dả tiền đạo, tiền vệ và thậm chí cả trung vệ nhưng lại thiếu hậu vệ cánh là các vị trí lên công về thủ cần thiết cho một đội bóng có tham vọng vô địch.

Trong trận ra quân chiều nay làm khách trên sân Chi Lăng, XM Hải Phòng lại gặp khó với quyết định kỷ luật bất ngờ: tiền đạo vua phá lưới nội mùa giải 2008 Ngọc Thanh phải xuống đội trẻ tập luyện với lương tháng 1 triệu đồng.

Không nói đến chuyện tình nghĩa trong vụ kỷ luật công thần này, nhưng việc thiếu vắng Ngọc Thanh sẽ gây trở ngại không nhỏ cho HLV Vương Tiến Dũng trong việc lên phương án tác chiến, vì Ngọc Thanh vốn được ông Dũng sử dụng như cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo.

Cả chủ nhà SHB Đà Nẵng và XM Hải Phòng đều gặp khó trước trận đấu bù V-League chiều nay. Ai sẽ vượt qua để giành lợi thế đầu tiên?  

MỚI - NÓNG