"Bầu" Đệ: Ông bầu nông dân được cấp phép sở hữu...hàng nóng

"Bầu" Đệ: Ông bầu nông dân được cấp phép sở hữu...hàng nóng
Ở hội nghị tổng kết mùa giải năm nay, ông bầu Nguyễn Văn Đệ đã trở thành nhân vật chính với những “phát súng bắn thẳng” vào VPF, tổ chức mà các ông bầu lập ra để điều hành các giải đấu.

"Bầu" Đệ: Ông bầu nông dân được cấp phép sở hữu...hàng nóng

> Bóng đá Lào ảnh hưởng từ bầu Đức?

> "Vỡ" sân Pleiku, U21 VN thua trận

Ở hội nghị tổng kết mùa giải năm nay, ông bầu Nguyễn Văn Đệ đã trở thành nhân vật chính với những “phát súng bắn thẳng” vào VPF, tổ chức mà các ông bầu lập ra để điều hành các giải đấu. 

"Bầu" Đệ: Ông bầu nông dân được cấp phép sở hữu...hàng nóng ảnh 1
 

'Ông ấy ghê lắm, đừng có đùa'

Bầu Đệ không có máy bay, không có siêu xe, nhưng ông lại có một thứ mà chẳng ông bầu nào có: Súng. Ngoài “món đồ chơi dị” đó, bầu Đệ cũng nổi danh là ông bầu bị “soi mói” nhất của bóng đá Việt Nam. Từ giới bầu, HLV, cầu thủ đến khán giả, nhiều người không thích ông Đệ ra mặt.

Ngay sau khi bầu Đệ vừa dứt những phát biểu chỉ trích gay gắt ở Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 của VPF, lập tức rất nhiều người đứng lên phản pháo. Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nghiêm khắc: “Yêu cầu anh Đệ rút lại những lời phát biểu vừa rồi. Đó là những lời xúc phạm nặng nề”. Còn bầu Đức của CLB Hoàng Anh Gia Lai, kiêm Phó chủ tịch VPF, thì gay gắt hơn: “Anh Đệ phát biểu 10 điều thì có đến 8 điều sai. Phát biểu cần có tính xây dựng chứ không phải là... phá hoại”.

Trước đó khá lâu, HLV Lê Thụy Hải, sau rắc rối với Thanh Hóa ở mùa 2011, đã từ chối bắt tay bầu Đệ khi cùng Vicem Hải Phòng tái ngộ đội bóng cũ: “Tôi không bắt tay với những người tôi không coi là bạn”.

Tiền đạo Việt Thắng, rồi tiền vệ Lê Quốc Vượng thậm chí ngay cả một số cầu thủ Thanh Hóa cũng lắc đầu: “Ông ấy ghê lắm đấy, đừng có đùa”. Họ chẳng dám ra mặt phát biểu, mà chỉ ngấm ngầm đánh giá bầu Đệ là người cư xử, lời nói trước sau không như một.

'Ông bầu nông dân'

Bất chấp tất cả những “gạch đá” đó, bầu Đệ thẳng thừng: “Tôi chẳng sợ, chẳng quan tâm đến những gì người ta nói về tôi. Những việc tôi làm là đàng hoàng. CLB Thanh Hóa không phải của tôi hay bất cứ cá nhân nào mà là của nhân dân Thanh Hóa và tôi chỉ là người đại diện để điều hành đội bóng”.

Bầu Đệ còn có lần tự nhận mình là một “ông bầu nông dân” xứ Thanh với phát biểu: “Tôi được những người dân quê tin tưởng và ủng hộ nên chẳng phải sợ ai hết. Tôi chỉ là ông bầu nông dân”.

Với những thắc mắc xung quanh mâu thuẫn với cầu thủ, bầu Đệ nói: “Tôi đâu chèn ép Quốc Vượng, mà chỉ yêu cầu đến gặp và làm việc rõ ràng mọi chuyện rồi sẽ thanh lý hợp đồng, nhưng cậu ta nào có đến. Cầu thủ nhiều khi hành xử sai, mà còn cứ hay kêu. Tôi không chấp”. Về HLV Lê Thụy Hải, ông Đệ nói: “Lớn tuổi cả rồi, cái gì đã qua thì nên cho qua, nên hành xử với nhau bằng cái tình. Tôi chẳng để bụng những gì anh ấy nói.”

Nhảy vào làm bóng đá, bầu Đệ hay phải đi họp ở Hà Nội, nhưng có lần chán họp, bầu Đệ bỏ ra ngoài uống cà phê. Khi được hỏi, bầu Đệ tưng tửng: “Họp hành lắm mất thời gian mà chẳng giải quyết được gì. Tớ cho trợ lý ngồi mà họp, báo cáo lại, còn mình ra đây ngồi cho mát.”

Khi ý tưởng thành lập VPF được đưa ra, bầu Đệ là một trong những người ủng hộ đầu tiên. Trong cuộc họp của 6 ông bầu về dự thảo Quy chế hoạt động của VPF, bầu Đệ cũng có mặt. Song giờ đây, bầu Đệ lại là người phản đối VPF dữ dội nhất, thậm chí tuyên bố nghỉ chơi nếu VPF vẫn cứ giữ cách điều hành bóng đá như thế này.

'Món đồ chơi' chẳng giống ai

Đa phần ông bầu bóng đá ở V.League đều là những doanh nhân tiếng tăm. Thế nên họ cũng thường sở hữu rất nhiều tài sản khủng. Bầu Kiên chơi cả siêu xe Phantom phiên bản Rồng lẫn Bentley. Bầu Trường, bầu Thụy cũng đều đi Phantom trị giá hàng chục tỷ đồng. Bầu Đức, hay bầu Long bầu Tuấn của Hòa Phát Hà Nội đều mua máy bay cho tiện đi lại. Còn bầu Đệ chẳng có gì, ngoài món đồ khiến cả đám đồng nghiệp phải tái xanh mặt: khẩu súng ngắn và giấy phép sử dụng do công an cấp.

Còn lại ông toàn hoàn “vô danh” cho đến khi “nổ súng ầm ầm” tại hội nghị tổng kết mùa giải 2012 của VPF vừa tổ chức hôm 6/10/2012. Những phát biểu quyết liệt của bầu Đệ bị nhiều người coi “có phần quá khích”. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Đệ dường như đã trở thành “Ông bầu dị nhất” của bóng đá Việt Nam theo nhận định của nhiều người.

Nhưng mà bầu Đệ nào có quan tâm, ông vẫn tiếp tục nói những gì mình thích, làm bóng đá theo kiểu của riêng mình dù nó “lập dị và chẳng giống ai”. Tuy nhiên, cái người ta quan tâm là liệu những phát biểu gây sốc của bầu Đệ có giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn lên, tốt đẹp được hơn. Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Nổ súng dẹp loạn

Khoảng 18h30, ngày 9/5/2011, tại cổng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) xảy ra một vụ ẩu đả khiến 3 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, một đám đông vẫn cãi vã, xô xát và rượt đuổi vào bệnh viện để đâm chém nhau.

Trong lúc hỗn loạn đó, bỗng vang lên một tiếng súng do một người bắn chỉ thiên để cảnh cáo các đối tượng gây rối. Vụ việc xảy ra ngay trong khuôn viên bệnh viện khiến nhiều bệnh nhân và người nhà hết sức kinh hoàng.

Ngay sau đó, công an Thanh Hóa đã tiến hành điều tra, lấy lời khai của bị hại và các nhân chứng, đồng thời làm rõ vụ nổ súng trên. Sau đó, TGĐ CTCP Hợp Lực Nguyễn Văn Đệ đã xác nhận chính mình là người nổ súng để giải tán đám đông.

Ông Đệ kể lại: “Khi đó, nếu không bắn thì bọn côn đồ sẽ tiếp tục đâm chém nhau rất hung hãn. Bảo vệ vào can còn bị bọn chúng hành hung nên tôi phải nổ súng để trấn áp côn đồ, bảo vệ tính mạng người dân. Tôi được công an tỉnh cấp cho quyền sử dụng súng”.

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, công an tỉnh Thanh Hóa đã cấp súng và giấy phép sử dụng súng cho ông. Việc ông nổ súng tại bệnh viện Hợp Lực trong tình thế khẩn cấp được xác định là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Vinh
Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.