Bầu Đức sẵn sàng ngồi 'ghế nóng' chủ tịch VFF?

Bầu Đức sẵn sàng xung phong làm chủ tịch VFF. Ảnh: Nguyễn Đình/Dân Trí
Bầu Đức sẵn sàng xung phong làm chủ tịch VFF. Ảnh: Nguyễn Đình/Dân Trí
Kết thúc Hội nghị Ban chấp hành (BCH) VFF hôm 28/1, khi có phóng viên hỏi vui rằng bầu Đức có sẵn sàng ngồi ghế chủ tịch VFF hay không thì ông không ngần ngại gật đầu.

Vấn đề người sẽ chấp trưởng ở VFF trong thời gian tới lại được đặt ra, sau khi có thông tin chủ tịch đương nhiệm Lê Hùng Dũng muốn rút khỏi vị trí điều hành cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Thật ra tình hình sức khỏe của ông Dũng thời gian qua không còn như trước. Nhiều tháng vừa rồi người đứng đầu VFF cũng không sâu sát với các hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt người ta cũng không còn nhìn thấy cái phong thái tự tin, đỉnh đạc của ông Dũng như hồi trước, chủ yếu là vì lý do sức khỏe.

Riêng ở Hội nghị BCH VFF sáng 28/10, ông Dũng có tới sớm, ban đầu có ý định dự họp, nhưng sau đó ông buộc phải ra về vì sức khỏe không cho phép ông ngồi lại bàn việc đại sự với BCH. Người thay ông Dũng điều hành buổi họp của BCH ngày hôm đó là Phó chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức.

Sau buổi họp BCH và sau buổi họp báo, có phóng viên hỏi 'nửa đùa nửa thật' với bầu Đức rằng “ông đã tạm ngồi ghế chủ tọa trong buổi họp vừa rồi, nếu ít lâu nữa ông ngồi thật thì sao?” – Đáp lại, bầu Đức không chút lúng túng: “Biết đâu được, làm thì làm thôi!”.

“Cùng lắm thì làm 2 bữa, nếu không chịu nổi lại xin rút” – vẫn là lời ông bầu giàu cá tính Đoàn Nguyên Đức, kiêm PCT VFF.

Dù gì thì với những lời vừa nêu, bầu Đức cũng là nhân vật đầu tiên cho biết sẽ không ngại nếu thay chủ tịch đương nhiệm Lê Hùng Dũng, trong trường hợp ông Dũng rút, riêng các ứng viên khác hiện vẫn chưa lên tiếng, hoặc cũng chưa tỏ thái độ có sẵn sàng hay không?

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG