Bầu Đức: Tôi biết nhiều người gọi U19 là “vua về nhì”

TPO - Bầu Đức không vui khi cho rằng, có một số người đố kị với U19 Việt Nam khi gọi U19 Việt Nam là “vua về nhì”. Hôm nay, ông Đức cũng phủ nhận đặt mục tiêu vô địch châu Á và World cup cho đội tuyển U19.
Bầu Đức: Tôi biết nhiều người gọi U19 là “vua về nhì” ảnh 1

Bầu Đức hôm nay cũng phủ nhận ông đặt mục tiêu vô địch châu Á và World cup đối với đội tuyển U19 khi xây dựng Học viện bóng đá HAGL. Ảnh: Zing

“Tôi thừa nhận rằng còn rất nhiều việc U19 Việt Nam chưa làm được, nhưng cũng có nhiều việc U19 đang làm rất tốt. Tôi biết nhiều người gọi U19 Việt Nam là “vua về nhì”. Tôi trải qua thương trường đã lâu, làm bóng đá nhiều năm nên cũng không quan tâm đến chuyện đó”-ông Đức cho biết trong buổi gặp mặt báo chí tại Yangon, Myanmar tối 12/10.

Theo bầu Đức, điều quan trọng nhất U19 Việt Nam làm được vừa qua là kéo người hâm mộ đến sân. “Bóng đá mà không có khán giả là chết. Tôi cho rằng chưa có trận đấu nào của lứa tuổi U mà lại có hàng chuc nghìn CĐV đến sân cổ vũ như các trận của U19 ở giải Đông Nam Á 2014 vừa qua ở Mỹ Đình. Chúng ta về nhì ở giải U19 Đông Nam Á 2013 năm ngoái khi chỉ chịu thua U19 Indonesia vì họ đá quá “tàn bạo”. Thua giải U22 vì quân của ta chỉ là các cầu thủ U19, sao đọ với họ nổi. Còn giải U19 Đông Nam Á vừa qua, thực ra trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta thắng rồi, và chỉ thua Nhật Bản”-ông Đức cho biết.

Bầu Đức hôm nay cũng phủ nhận ông đặt mục tiêu vô địch châu Á và World cup đối với đội tuyển U19 khi xây dựng Học viện bóng đá HA.GL. 

“Những người vừa qua nói như thế là không đúng. Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Dĩ nhiên, ước mơ là có, và ai cũng có quyền có ước mơ. Nhưng mục tiêu trước mắt tôi đặt ra là chúng ta phải vô địch Đông Nam Á trước, vô địch SEA Games trước. Với mục tiêu này, tôi tự tin là chúng ta làm được. Năm sau có thể khó khăn, nhưng SEA Games 2017 hoặc 2019 là hoàn toàn có thể”-ông Đức nói.

Cũng theo bầu Đức, trong quá trình phát triển, U19 rất cần sự ủng hộ của truyền thông và người hâm mộ, nhưng việc thông tin về đội cần chừng mực. 

Ông Đức nói: “Vừa qua chúng ta thổi các cháu lên mây quá! Tôi đang cố kéo lại và may mắn là chúng ta kéo lại dần dần rồi. Chứ “thổi” như vậy thì tụi nhỏ “chết”. Tôi thấy may mắn vì hiện tại chúng nó chưa có biểu hiện ngôi sao, nhưng cứ như vậy thì rất khó nói. Nếu cần, phải “đập” cho chúng nó một trận để tỉnh ra”.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.