Bayer Munich - kỳ vọng đầu năm

Bayer Munich - kỳ vọng đầu năm
TP - Một thời gian dài của nửa đầu mùa giải 2009 - 2010, ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của Bayern Munich cũng không thể trông mong rằng CLB của họ có thể vươn lên nằm trong tốp những CLB tranh chức vô địch bóng đá Đức.

Tuy nhiên CLB hùng mạnh một thời này đang trở lại phong độ.

Bayer Munich - kỳ vọng đầu năm ảnh 1
"Hùm xám" đang tái sinh . Ảnh: bundesliga.de

Bayern Munich khởi đầu mùa bóng rất tồi tệ. Họ cho thấy thế yếu trong tranh chấp tay đôi. Và trước lúc nghỉ đông hai tuần, các ngôi sao của CLB hùng mạnh này lần lượt ngồi trên ghế dự bị vì chấn thương.

Trong số này đáng kể nhất, có Arjen Robben và Franck Ribery. May mà Ivica Olic hồi phục chấn thương trở lại rất đúng lúc. Chính anh chứ không ai khác đã làm xoay chuyển cả thế cờ bí bách của Bayern.

Bàn thắng cuối cùng ghi vào phút 77 trận đấu với Hertha giống như một lời tạm biệt một nửa mùa bóng đầy ý nghĩa của Ivica Olic. Trận đấu trước lúc nghỉ đông này Bayern thắng 5-2 giành lại vị trí thứ 3, được 33 điểm chỉ còn kém Leverkusen dẫn đầu có 2 điểm.

Hy vọng giành chức vô địch của Bayern hồi sinh cùng việc CLB này đã đánh bại Juventus để lọt vào vòng 2 cúp C1 châu Âu. Giờ thì Bayern Munich đang mạnh lên từng ngày và đang rất hào hứng cho cuộc so giầy đầu năm mới với Hoffenheim ở trận khai mạc các trận đấu lượt về của giải.

HLV Hà Lan Louis Van Gaal của Bayern cũng có một kỷ lục đầy ấn tượng. Ông huấn luyện cho CLB nào CLB đó đều trở thành vô địch của giải. Tới với Bayern thoạt đầu người ta thất vọng về ông nhưng đến lúc này kỳ vọng đầu năm mới đặt vào Van Gaal bắt đầu có sức thuyết phục. 

Trong lúc Bayern Munich suy giảm phong độ, Leverkusen đã tạo ra khoảng cách đầy ấn tượng nhờ tài săn bàn của tiền đạo người Đức 25 tuổi Stefan Kiessling.

Anh đã ghi được 12 bàn và giúp Leverkusen giành chức vô địch mùa thu nước Đức. Hiện nay Leverkusen là CLB duy nhất của giải nhà nghề Đức chưa để thua trận nào từ đầu giải. Họ thắng 9 trận và thủ hoà 8 trận.

Giống như Bayern Munich, CLB Bremen đã xuất phát rất chậm. Hiện nay họ đứng thứ 6 kém đội dẫn đầu Leverkusen tới 7 điểm. Phong độ của Bremen có vẻ đang hồi phục sau khi lập được thành tích 23 trận chưa thua ở tất cả các giải đấu CLB tham dự.

Tiền vệ Mesut Ozil - cầu thủ trẻ đầy triển vọng của đội tuyển Đức tại World Cup 2010 sắp tới. Ozil còn rất nhiều thời gian để khẳng định vai trò của mình.

CLB gây nhiều ngạc nhiên và bất ngờ nhất trong các trận lượt đi là Mainz. Đây là lần đầu tiên Mainz được thi đấu ở giải hạng nhất và hiện đứng vị trí thứ 9 giữa bảng.

Hiện nay tham vọng của Mainz là được tham dự vào các cúp châu Âu và quả thực họ chỉ còn thiếu 6 điểm nữa là đủ tư cách vào thẳng thi đấu ở cúp C3 mùa bóng sắp tới.

Hertha Berlin một thời lừng danh là thế, đến mùa bóng này đang mất hết tất cả sức mạnh và tên tuổi. Nằm ở vị trí cuối bảng Hertha đã thi đấu 17 trận chỉ thắng 1 trận hoà 3 trận và thua tới 13 trận. Hiện nay Hertha chỉ được 6 điểm và việc họ thua là kỷ lục chưa từng có ở Bundesliga.

Các CLB Đức vẫn đang tỏ ra rất mạnh tại cúp C1. Bayern Munich sẽ đối mặt với Fiorentina của Italia và Stuttgart đang gặp một thách thức quá sức khi phải so giầy với Barcelona.

Các nhà phân tích kỳ vọng nửa cuối của giải vô địch quốc gia Đức sẽ diễn ra rất hay, đặc biệt là những cuộc rượt đuổi không lường trước được trong tốp đầu bảng.

Nói theo kiểu người Đức Leverkusen vẫn là ứng viên của chức vô địch dù hùm xám Bayern đang trở lại. Nhưng nếu Leverkusen chủ quan sẽ có tới 5 CLB phía sau họ dồn lên thay thế...

Bundesliga mùa bóng này quả là sôi động khôn lường. 

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

16/1/2010: Bayern Munich/Hoffenheim (2h30),

21h30: Leverkusen/Mainz, Gladbach/Bochum, Hamburg/Freiburg, Hannover/Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt/Bremen,  

17/1/2010: Stuttgart/Wolfsburg (0h30), Schalke/Nurnberg (21h30), Koln/Dortmund (23h30)

MỚI - NÓNG