Bayern Munich đặt một chân vào tứ kết

Bayern Munich đặt một chân vào tứ kết
TPO – Hùm xám Munich đã gần như chắc suất vào tứ kết sau khi có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đội chủ nhà Anderlecht trong trận lượt đi vòng knock out UEFA Cup diễn ra rạng sáng ngày 07/03.

Đã từ lâu, sân chơi UEFA Cup không dành cho Bayern bởi dù sao họ vẫn là một trong những đại gia trong làng bóng đá Châu Âu.

Tuy nhiên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa giải năm ngoái khiến Hùm xám phải tham dự một giải đầu mà lần đầu tiên họ được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Với tiềm lực và những thành công trong quá khứ cùng trận thắng hủy diệt ngay tại sân của Anderlecht đêm qua, rất có thể Hùm xám sẽ không có đối thủ ở UEFA Cup mùa giải năm nay.

Anderlecht đã làm nên bất ngờ lớn khi loại Bordeaux – một tên tuổi của làng bóng đá Pháp. Tuy nhiên trước Bayern với đẳng cấp và lực lượng hơn hẳn, đội chủ nhà đã phải chấp nhận thất bại và gần như chắc chắn sẽ phải nói lời tạm biệt.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Ngay ở phút thứ 9, nhận đường chuyển của Toni, Altintop tung cú dứt điểm từ xa cực kỳ chính xác, bóng bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Zitka.

Bayern vẫn nắm giữ thế trận sau bàn thắng. Trong khi Anderlecht tỏ ra nôn nóng và thiếu bình tĩnh. Hậu quả là ở phút 44, Wasilewski phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng thô bạo với Luca Toni.

Lợi thế hơn người lập tức được Bayern tận dụng. Phút bù giờ của hiệp 1, Toni nhận bóng từ Lahm và dứt điểm tung lưới thủ thành Zitka, nâng tỉ số lên 2-0 cho Bayern.

Sang hiệp 2, Bayen thay hầu hết các trụ cột ra nghỉ để chuẩn bị cho đấu trường Bundesliga. Tuy nhiên họ vẫn có bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 57 và người lập công là Podolski và người kiến tạo là nhạc trưởng Ribery.

Chỉ còn chơi với 10 người, Anderlecht không thể ngăn cản các đợt tấn công của đội khách. Phút 67, lại là Ribery thực hiện đường chuyền dọn cỗ để tiền đạo vào sân thay người Klose nâng tỉ số lên 4-0 cho Hùm xám.

Tỉ số 5-0 được ấn định trước khi trận đấu kết thúc chừng 4 phút. Ribery trở thành hung thần của thủ thành Zitka khi anh thực hiện pha đá phạt tuyệt vời làm tung lưới Anderlecht  lần thứ 5.

Với kết quả này, Bayern Munich gần như đã chắc suất vào vòng sau bởi trận lượt về họ được chơi trên sân nhà  Allianz Arena.

Ngày buồn của bóng đá Anh

Cũng trong loạt trận lượt đi vòng knock out UEFA Cup diễn ra đêm qua, các đại diện của Premier League đều không thể giành được những kết quả như mong muốn.

Sau khi giành được danh hiệu vô địch đầu tiên sau 10 năm chờ đợi, Tottenham đang xuống dốc không phanh khi thua liên tục 2 trận gần đây. Lần này, mặc dù được chơi trên sân nhà, song Spurs tiếp tục gục ngã trước PSV Eindhoven 0-1 với bàn thắng duy nhất của Farfan ở phút 34.

Ở trận đấu giữa Fiorentina và Everton trên sân Artemio Franchi. Mặc dù đang là hiện tượng của Premier League và cầm chân đội chủ nhà trong hiệp 1, song sang hiệp 2, Everton đã xuống sức nhanh chóng và bị thủng lưới 2 bàn sau các pha dứt điểm của Kuzmanovic và Montolivo.

Ngoài Tottenham và Everton, một đội bóng khác của Premier League là Bolton cũng đã có một ngày thi đấu không thành công khi để Sporting cầm hòa với tỉ số 1-1 ngay tại Reebok.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, Weder Bremen bất ngờ thất thủ 0-2 trước Glassgrow Ranger. Marseille có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Zenit trên sân nhà

Getafe tiếp tục cuộc phưu lưu của mình tại UEFA Cup bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Benfica trong khi trận Derby nước Đức giữa Leverkusen và Hamburg đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ Leverkusen.

Trận lượt về vòng knock out UEFA Cup sẽ diễn ra sau một tuần nữa.

MỚI - NÓNG