Bayern Munich thắng ấn tượng, Juventus hòa thất vọng

Bayern Munich thắng ấn tượng, Juventus hòa thất vọng
TPO - Lượt trận thứ nhất bảng A vòng bảng Champions League 2009 - 2010 diễn ra rạng sáng nay, Hùm xám Bayern Munich thắng đậm 3 - 0 trước Maccabi Haifa, trong khi Juventus để đội khách Bordeaux cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.
Bayern Munich thắng ấn tượng, Juventus hòa thất vọng ảnh 1
Hùm xám có trận mở màn đầy ấn tượng. Ảnh: Reuters

Đang có phong độ rất tốt ở Bundesliga, Bayern không khó để có được lợi thế trước đội bóng đến từ Israel. Nhưng, cũng phải thừa nhận Maccabi Haifa chơi phòng ngự rất tốt trong trận đấu này, ít nhất là trong 45 phút đầu tiên.

Maccabi chơi phòng ngự nhằm hạn chế tối đa sức mạnh của đội bóng đến từ nước Đức và họ đã thành công khi mọi ngã đường dẫn đến khung thành thủ môn Davidovitch đều bị phong tỏa.

Dù chơi đầy cố gắng nhưng Maccabi vẫn bị thủng lưới. Phút 64, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, trung vệ Van Buyten lên tham gia tấn công, nhanh chân dứt điểm tung lưới Davidovitch, khai thông thế bế tắc cho Bayern Munich.

Lợi thế dẫn bàn giúp Bayern chơi thanh thoát và nhuần nhuyễn. Phút 70, đáng lẽ tỉ số đã là 2 - 0 cho Hùm xám, nhưng cú đánh đầu của Olic bị Golsa cản phá ngay trên vạch cầu môn

Tuy nhiên, các cổ động viên xứ Bavaria cũng không phải chờ lâu để được chứng kiến bàn thắng thứ hai. Phút 85, Ottl độc diễn bên hành lang cánh trái, chuyền vào trong như đặt để tiền đạo 19 tuổi Muller dứt điểm chín xác, nâng tỉ số trận đấu lên 2 - 0 cho Bayern.

Chỉ ba phút sau, Muller ấn định chiến thắng 3 - 0 cho Hùm xám. Pha căng ngang của Gomez vừa tầm và cú đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm của Muller quá khó đối với thủ thành Davidovitch.

Juventus bị cầm chân

Bayern Munich thắng ấn tượng, Juventus hòa thất vọng ảnh 2
Sự thất vọng của Marchisio khi Juventus bị cầm hòa ngay trên sân nhà. Ảnh: Reuters

Một ứng cử viên khác cho chiếc vé vào vòng knock out ở bảng A là Juventus đã gây thất vọng trong trận đầu ra quân khi để đương kim vô địch nước Pháp Bordeaux cầm hòa với tỉ số 1 - 1 ngay trên Del Alpi.

Ra quân không có nhạc trưởng Diego ở hàng tiền vệ, Bà đầm già thành Turin đã bị đội khách Bordeaux chơi lấn lướt. Nếu không có tài năng của “người nhện” Buffon, Juventus đã phải chịu ít nhất hai bàn thua trong 45 phút đầu của trận đấu.

Sự chỉ đạo của HLV Ferrara trong giờ nghỉ giúp Juventus chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai và họ bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở phút 63. Iaquinta dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Bordeaux, dứt điểm chính xác tung lưới thủ thành Rame.

Tâm lý chủ quan sau bàn thắng khiến Juventus phải trả giá. Chỉ hơn 10 phút sau, Bordeaux lập lại thế cân bằng. Cú chạm bóng của Fernandao từ pha đá phạt của Gourcuff vô tình biến thành đường chuyền thuận lợi cho Plasil và tiền vệ người CH Czech không bỏ lỡ cơ hội mang về một điểm cho Bordeax bằng pha dứt điểm chính xác ở cự li gần.

Trong khoảng thời gian còn lại, Juventus tiếp tục dồn ép đối thủ và tạo được không ít tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, pha dứt điểm trúng khung thành của Marchisio ở những phút cuối cùng đã khép lại một ngày thi đấu không thành công của đội bóng thành Turin.

MỚI - NÓNG