Bayern Munich vô địch Champions League: Bản lĩnh của Nhà vua

Beyern ăn mừng chức vô địch Champions League thứ 6 trong lịch sử
Beyern ăn mừng chức vô địch Champions League thứ 6 trong lịch sử
TP - Bản lĩnh và kinh nghiệm giúp Bayern Munich đánh bại đối thủ mạnh PSG ở chung kết Champions League 2019/2020, để lần thứ 6 lên ngôi vương đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Nhà vô địch tuyệt đối

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Pari Saint Germain (PSG) ở chung kết Champions League 2019/2020, giúp Bayern Munich trở thành nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên trong lịch sử 65 năm. Họ toàn thắng cả 11 trận mùa này, lần lượt trước Red Star, Tottenham, Olympiacos (tại vòng bảng, mỗi đội hai trận), Chelsea (vòng 1/8, hai trận), Barca (tứ kết), Lyon (bán kết) và PSG (chung kết); ghi tới 43 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 8 lần.

Bản lĩnh và kinh nghiệm của một “ông lớn” từng 11 lần góp mặt ở trận chung kết Champions League là yếu tố quyết định làm nên chiến thắng của Bayern. Đoàn quân của HLV Hansi Flick tiếp cận trận đấu với lối chơi kỉ luật, kiểm soát bóng hơn 60%, tập trung chia cắt hàng tiền vệ PSG để làm giảm sự hưng phấn của đối thủ, trước khi định đoạt kết quả trận đấu bằng pha lập công duy nhất của tiền vệ Kingsley Coman.

Ở chiều ngược lại, PSG thể hiện sự nôn nóng với khát khao cao độ làm nên lịch sử trong lần đầu tham dự một trận chung kết Champiosn League. Bên cạnh màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer làm nản lòng các chân sút PSG, thì việc các ngôi sao Neymar, Mbappe, Di Maria, Marquinhos… thiếu chuẩn xác, lạnh lùng trong khâu dứt điểm là một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng nước Pháp gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Đau đớn hơn, đội chủ sân công viên các Hoàng tử bị Kingsley Coman- “sản phẩm” do chính họ đào tạo trong suốt 10 năm, ghi bàn thắng kết liễu.

Chức vô địch Champions League 2019/2020 giúp Bayern khép lại một mùa giải thành công bậc nhất trong lịch sử CLB, bất chấp mọi khó khăn do dịch COVID-19. Họ có lần thứ 6 bước lên đỉnh châu Âu, cân bằng thành tích của Liverpool, và đứng thứ 3 trong danh sách những đội đoạt nhiều cúp nhất, sau AC Milan (7) và Real Madrid (13). Đội chủ sân Allianz Arena đồng thời tái hiện lại “cú ăn ba” lịch sử, sau khi đã đoạt chức vô địch Bundesliga và Cup Quốc gia Đức mùa này, thành tích họ chỉ mới thiết lập một lần trước đó, vào năm 2013. 

Thành tích này cũng quá đỗi ngọt ngào với riêng HLV Hansi Flick, từng là tiền vệ trong đội hình Bayern thua Porto 1-2 ở chung kết Cúp C1 năm 1987. Dù chỉ là phương án “chữa cháy” sau khi Bayern sa thải HLV Kovac, HLV Hansi Flick cho thấy sự “mát tay” trên băng ghế huấn luyện. Chưa cần trọn vẹn 1 mùa giải, ông đã làm được điều mà không ít những HLV danh tiếng từng dẫn dắt đội bóng xứ Bavaria mơ ước. 

Giọt nước mắt của Neymar

Có nhiều điều để nhắc đến ở chung kết Champions League, nhưng hình ảnh Neymar rơi lệ được giới truyền thông khắc họa đậm nét sau trận đấu. Khi hồi còi chấm dứt trận đấu ở Lisbon vang lên, tiền đạo người Brazil đã gục xuống mặt cỏ và khóc nức nở. Không ai hiểu rõ điều gì ẩn chứa đằng sau những giọt nước mắt của Neymar? Vì thất bại của đội bóng, hay vì thất bại của chính bản mình? 

Neymar cập bến PSG vào năm 2017, trong vụ chuyển nhượng gây ấn động thế giới với giá 222 triệu euro vào năm 2017. Thời điểm đó, báo giới cho rằng, việc lựa chọn cập bến một đội bóng có tham vọng lớn như PSG là quyết định khôn ngoan của Neymar. Điều này không chỉ giúp anh tìm kiếm thử thách mới, mà còn thoát khỏi cái bóng quá lớn của siêu sao số 1 thế giới Messi. Dù nhận được nhiều kỳ vọng, Neymar vẫn chưa thể giúp PSG làm nên lịch sử. Ở trận chung kết vừa qua, anh bị chỉ trích với màn trình diễn nhợt nhạt, “ăn vạ” thường xuyên trong suốt trận đấu. 

Kể từ khi đặt chân tới sân Công viên các Hoàng tử, giới chủ Qatar đã chi khoảng 1,2 tỷ euro để PSG tăng cường lực lượng, với mục tiêu cao nhất là chinh phục chiếc cúp bạc Champions League. Bản hợp đồng kỷ lục của Neymar đã khẳng định điều đó. Chủ tịch Al-Khelaifi cho biết, vào đến chung kết là thành công của PSG: “Đây mới là trận chung kết đầu tiên của PSG, trong khi Bayern chơi trận thứ 11. Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi đã vào chung kết Champions League và giành bốn danh hiệu quốc nội. Chúng tôi buồn, thất vọng, nhưng cũng có mặt tích cực. Chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực vì điều đó. Không dễ để lọt vào chung kết, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiếc cup này”.

 Với 15 pha lập công, tiền đạo Robert Lewandowski đã đoạt danh hiệu vua phá lưới Champions League 2019/2020. Ðây cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của chân sút người Ba Lan. 

MỚI - NÓNG