TPO - Vầng hào quang ma thuật trên đôi găng của Joe Hart vụt tắt ở phút 90. Man City quỵ ngã ở những phút cuối của cuộc chiến. Quỵ ngã bởi phát rocket không thể cản phá từ chân một cố nhân mà họ từng ruồng bỏ: Jerome Boateng!
Sự xuất sắc của Joe Hart cũng đã không cứu được Man City tránh khỏi một thất bại.
Joe Hart đã chơi một trận đấu xuất sắc, cản phá rất nhiều cú dứt điểm hiểm hóc của Bayern Munich, nhưng đúng vào phút cuối cùng, anh đã bị đánh bại bởi Jerome Boateng – một cầu thủ từng bị Man City thải loại.
Trong 4 lần chạm trán nhau trước đây, Bayern Munich thắng 2 và thua 2 trước Man City. Nhưng 2 trận thua ấy diễn ra trong thời điểm mà “Hùm xám” nước Đức không quá coi trọng chuyện thắng thua. Còn trong những thời điểm cần 3 điểm, họ thường dễ dàng đánh bại đại diện đến từ Vương quốc Anh.
Bước vào trận mở màn Champions League mùa 2014/2015, đội bóng của HLV Pep Guardiola thực sự muốn một chiến thắng, qua đó tạo bước đà cho quãng đường phía trước.
Thế nên ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich đã tràn lên. Thậm chí ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, nếu may mắn hơn, Muller có thể đã mở tỷ số cho chủ nhà. Trận đấu cứ diễn ra theo chiều hướng như thế. Các ngôi sao của “Hùm xám” dồn lên tiên tục, dứt điểm không ngớt.
Một pha cứu thua xuất thần của Joe Hart.
Nhưng trước thời điểm phút 90, đôi găng ma thuật của Joe Hart đã từ khước tất cả những cú dứt điểm của các chân sút chủ nhà. Chứng kiến những cú cản phá không tưởng ấy cảu Joe Hart, nhiều CĐV Bayern đã ngao ngán và lo sợ về một kết quả hòa ngay tại Allianz Arena.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Đúng vào phút 90 của trận đấu, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Man City, bóng đến chân Jérome Boateng và hậu vệ này đã tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, mang về bàn thắng quý giá.
Jerome Boateng mang về bàn thắng vào những phút cuối.
Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp Bayern Munich đánh bại Man City với tỷ số tối thiểu 1-0.
Nỗi đau với Man City như nhân đôi nếu biết rằng, Jerome Boateng từng là cái tên bị họ ruồng rẫy. Hè 2011, tức là chỉ 1 năm sau khi mang hậu vệ 26 tuổi này về từ Hamburg với giá 10,4 triệu bảng, đội chủ sân The Etihad quyết định bán tháo cho Bayern Munich với lý do: Jerome Boateng không có tiềm năng và nếu tiếp tục ở lại sẽ chỉ mang tới nỗi thất vọng.
Rời nước Anh và trở lại Đức, Jérome Boateng như cá gặp nước, nhanh chóng trở thành trụ cột của Bayern Munich. Rạng sáng nay, anh đã có một màn trả thù ngọt ngào trước Man City, đồng thời chứng minh cho các CĐV áo xanh thấy, mình không phải kẻ bất tài.
Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:
Tường thuật trực tiếp
Hết giờ. Bayern-Man City: 1-0.
Phút thứ 93. Không vào! Aguero (16-Man City) đã vượt qua Dante (4-Bayern), nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
Phút thứ 31. Từ ngoài vòng cấm, Alaba (27-Bayern) tung cú sút rất mạnh. Bóng đi lập bập, nhưng lại chệch khung thành Man City.
Một pha bay người phá bóng của thủ quân Kompany bên phía Man City
Phút29, Dzeko (10-Man City) lại vừa bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Ở tư thế khá trống trải, nhưng tiền đạo người Bosnia lại dứt điểm chệch cột dọc.
Phút thứ 27. Man City phản công nhanh nhưng đường căng ngang cuối cùng của Navas đã bị Boateng (17-Bayern) nhoài người cản phá trước khi tới chân Dzeko (10-Man City).
Phút thứ 22, Dzeko (10-Man City) xử lý tự tin trước khi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật. Bóng đi chệch cột dọc.
Phút thứ 21. Không vào! Đến lượt Lewandowski (9-Bayern) không thể thắng được Hart (1-Man City). Cú sút cận thành vừa rồi của chân sút người Ba Lan đã bị thủ môn số 1 của ĐT Anh cản phá xuất sắc.
Phút 19, không vào! Bernat (18-Bayern) thực hiện quả tạt rất vừa tầm để Muller (25-Bayern) đánh đầu. May cho Man City, Joe Hart (1) đã có phá cứu thua xuất sắc.
Sau những phút đầu bị ngợp, những phút vừa qua, Man City đã chơi tốt hơn, cân bằng được thế trận với Bayern.
Cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ của Muller ở phút thứ 1.
Man City cũng ghi ít nhất 2 bàn thắng/trận trong 5 trận gần nhất ở đấu trường Champions League.
.
Phút thứ 7, Xabi Alonso (3-Bayern) phạm lỗi với Fernandinho (25-Man City).
Phút thứ 5, Lewandowski (9-Bayern) rơi vào thế việt vị.
Phút thứ 1. Không vào. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Bayern Munich đã uy hiếp khung thành Man City. Một tình huống phối hợp ăn ý và cơ hội đã đến với Muller (25-Bayern). Rất tiếc, tiền đạo người Đức sút bóng chệch khung thành bỏ trống của Man City.
Trận đấu bắt đầu. Bayern giao bóng.
Trận đấu hôm nay là trận đầu tiên Lewandowski và Alonso khoác áo Bayern ở Champions League. Hai tân binh này mới gia nhập "Hùm xám" vào kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.
Các cầu thủ Bayern khởi động.
Trong danh sách dự bị của Man City ở trận đấu hôm nay, người ta thấy xuất hiện hai gương mặt đáng chú ý là Lampard và Aguero. Trong đó, việc chân sút Aguero bị cất trên băng ghế dự bị là điều khá bất ngờ. HLV Pellegrini đã quyết định chọn tiền đạo Dzeko cho đội hình xuất phát của Man City chứ không phải Aguero.
Thủ môn của hai đội khởi động trước trận đấu.
Franck Ribery và Thiago Alcantara được cho là đã bình phục chấn thương để có thể góp mặt trong trong trận Bayern – Man City sáng nay. Dù vậy, Pep Guardiola đã không điền tên hai tiền vệ này vào đội hình xuất phát của Bayern. Thậm chí, cả hai còn không có trên trong danh sách thi đấu của "Hùm xám" ở trận này.
Trong khi đó, trên băng ghế dự bị của Bayern, người ta thấy xuất hiện Robben-cầu thủ vừa trải qua một thời gian dưỡng thương.
“Ban lãnh đạo yêu cầu chúng tôi phải giành chiến thắng ngay lập tức, đó là mệnh lệnh. Man City đã giành quyền tham dự giải đấu này trong 4 năm qua. Giờ chúng tôi đã có kinh nghiệm tại Champions League và muốn tiến xa hơn ở giải đấu này”, thủ quân Kompany của Man City tuyên bố trước trận đấu.