Bayern-Man United: Sinh tử là đây

Không có sự khoan nhượng trong trận cầu sinh tử giữa Bayern Munich và Manchester United. Ảnh: Manutd
Không có sự khoan nhượng trong trận cầu sinh tử giữa Bayern Munich và Manchester United. Ảnh: Manutd
TP - Allianz Arena trở thành chiến trường thực sự cho cuộc đụng độ một mất một còn giữa chủ nhà Bayern Munich và vị khách Man United khi hai đội đụng độ nhau trong trận tứ kết lượt về Champions League.

Man United hành quân tới nước Đức với quyết tâm “đánh sập sào huyệt” của Bayern Munich trong nỗ lực cuối cùng để cứu vớt một mùa giải thất bát. Nếu xét phong độ trong cả mùa giải thì Man United mùa này không có cửa so sánh với Bayern Munich, nhưng xét vào thời điểm trước trận lượt về tứ kết Champions League, vị thế cửa trên của nhà ĐKVĐ gần như bị xóa nhòa.

Tất cả từng nghĩ nhà vô địch Champions League sẽ có một trận đấu dễ dàng với Man United đang kiệt quệ tại Old Trafford tuần trước. Nhưng thực tế, các học trò của ông David Moyes đã có màn trình diễn như lên đồng mang đậm bản sắc Quỷ đỏ buộc Hùm xám vất vả mới kiếm được trận hòa 1-1. Giờ đây, số phận của cả hai được kéo tới Allianz Arena.

Man United đã mất chức vô địch Premier League khi đang xếp thứ sáu và kém đội dẫn đầu Liverpool đến 17 điểm trong khi chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ kết thúc giải. Thậm chí, Man United còn đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên sau 20 năm không được tham dự Champions League vì đang ít hơn 7 điểm so với đội xếp thứ tư Arsenal. Ngược lại, Bayern vẫn tỏ ra thăng hoa dưới thời Pep Guardiola. Bayern có chiếc đĩa bạc Bundesliga trước bảy vòng và tất nhiên họ đang dồn sức cho đấu trường Champions League lẫn danh hiệu DFB-Pokal.

Có thể vì vậy mà Bayern tỏ ra chủ quan và bắt đầu biết cảm giác thất bại là như thế nào. Trận thua tai hại 0-1 ở Augsburg cuối tuần qua kết thúc mạch 53 trận bất bại tại Bundesliga. Chính Guardiola tỏ ra lo lắng và miêu tả trận lượt về với Man United là ‘cuộc đấu sinh tử’. Ngược lại, Man United chuẩn bị khá tốt cho chuyến hành quân tới Đức bằng trận thắng 4-0 tại Newcastle.

Tuy nhiên, ngôi sao tỏa sáng cuối tuần qua là Juan Mata sẽ không được phép thi đấu vì đã khoác áo Chelsea giai đoạn đầu mùa. Robin van Persie tiếp tục vắng mặt, nên khả năng Wayne Rooney sẽ cắn răng chịu đựng vết đau chấn thương để ra sân.

Ngoài bộ khung ở lượt đi, Man United còn có sự trở lại của hậu vệ trái Patrice Evra đã vắng mặt lượt đi vì án treo giò. Chủ nhà Bayern chỉ có duy nhất tiền vệ Bastian Schweinsteiger vắng mặt do chiếc thẻ đỏ tại Old Trafford, còn lại các ngôi sao được nghỉ ngơi cuối tuần qua sẵn sàng xung trận.

Kết thúc mùa giải 2011/12, Chelsea xếp thứ sáu tại Premier League, vị trí Man United bây giờ, nhưng vẫn được dự Champions League mùa tiếp theo nhờ đánh bại Bayern Munich trong trận chung kết tại Allianz Arena. Đó cũng là mục tiêu của M.U mùa này.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.