B.Bình Dương vượt mặt nhà vô địch Thái Lan tại cúp châu Á

B.Bình Dương thi đấu tốt hơn hẳn đại diện số 1 của Thái Lan là Buriram United tại AFC Champions League 2016
B.Bình Dương thi đấu tốt hơn hẳn đại diện số 1 của Thái Lan là Buriram United tại AFC Champions League 2016
Trong khi B.Bình Dương đang tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại AFC Champions League, thì nhà vô địch Thái Lan Buriram United lại gây thất vọng lớn. Việc một đội bóng Việt Nam thi đấu tốt hơn một đội bóng Thái Lan tại giải châu Á là điều không thường xuyên xảy ra.

Cho đến thời điểm hiện tại, nhà vô địch V-League B.Bình Dương đang là hiện tượng tại bảng E, trước hàng loạt đội bóng mạnh của Nhật Bản (FC Tokyo), Hàn Quốc (Jeonbuk Huyndai) và Trung Quốc (Jiangsu). Đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tại cúp châu Á hiện có 4 điểm, kém đội đầu bảng FC Tokyo 3 điểm và kém đội bóng nhiều sao Jiangsu chỉ 1 điểm.

Cho dù khả năng đi tiếp vào vòng knock-out của B.Bình Dương khá nhỏ, nhưng nếu tiếp tục phong độ như hiện nay, đội bóng đất Thủ Dầu hoàn toàn có thể chi phối đến cuộc đua giành 2 chiếc vé của bảng E để vào vòng trong.

Chí ít thì hành trình của B.Bình Dương hiện giờ ấn tượng hơn nhiều so với phong độ của nhà vô địch Thai-League Buriram United ở bảng F. Sau 4 lượt trận tại vòng bảng AFC Champions League năm nay, Buriram United chưa có điểm nào, toàn thua cả 4 trận. Tệ hại hơn nữa, đội bóng đến từ đất Chùa Vàng để lọt lưới đến 14 bàn, chưa ghi được bàn nào, coi như đã tắt cơ hội đi tiếp.

Đây là một hiện tượng rất lạ, vì chất lượng của bóng đá Thái Lan cao hơn chất lượng của bóng đá Việt Nam. Bản thân Buriram United dù không quá hay như mùa trước, nhưng vẫn sở hữu rất nhiều ngôi sao của bóng đá xứ Chùa Vàng.

Đội này có đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan hiện tại là hậu vệ trái Theerathon, cùng các tuyển thủ Thái Lan đương thời như hậu vệ Narubadin, Adul Lahsoh, hay tiền vệ Supachok. Đấy là chưa kể đến nhiều cựu tuyển thủ quốc gia hiện vẫn là ngôi sao của Thai-League, gồm Suchao Nutnum, Jakkaphan, 2 anh em sinh đôi Surat và Suree Sukha (từng khoác áo Man City trong giai đoạn 2007 - 2008), thủ môn Sirawak.

Cũng không thể nói những cái tên cỡ FC Seoul (Hàn Quốc), Shandong Luneng (Trung Quốc) và Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) là quá mạnh để Buriram United phải nhận chuỗi trận toàn thua như vừa rồi. Thành ra, việc nhà vô địch Thai-League trắng tay cho đến thời điểm này của AFC Champions League vẫn là hiện tượng khó lý giải.

Đặt trường hợp B.Bình Dương tiếp tục chơi tốt và tiếp tục tạo nên những bất ngờ khác, còn Buriram United tiếp tục trượt dốc ở giải vô địch châu Á tầm CLB năm nay, thì bóng đá Việt Nam có thể sẽ lên điểm trong mắt làng cầu châu Á, nhất là khi được giới bóng châu lục so sánh chúng ta với người láng giềng Thái Lan.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG