“Bé hư” Barton khuấy động ngày khai mạc

“Bé hư” Barton khuấy động ngày khai mạc
TP - Trong ngày khai mạc Premier League, những kết quả hòa của hai đại gia Arsenal và Liverpool không khiến báo chí đảo quốc sương mù tốn giấy mực bằng màn náo động của “cậu bé hư” Joey Barton, cầu thủ được cho là gây rắc rối nhất nước Anh.

Âu lo và hấp dẫn
> Liga đình công, Premier League hoãn một trận vì bạo loạn

Phút 76 trận hòa 0-0 giữa Arsenal và Newcastle, khi Gervinho ngã vật xuống trong vòng cấm hòng kiếm quả penalty cho Arsenal, Barton đã phản ứng đầy giận dữ, lao tới túm cổ chân sút người Bờ Biển Ngà và lôi lên khỏi mặt đất. Gervinho phản ứng lại bằng cú vung tay vào mặt Barton khiến cầu thủ này ngã vật xuống sân như một nghệ sĩ và kéo theo màn cãi lộn ầm ĩ của cả 22 cầu thủ trên sân.

Việc trọng tài Peter Walton chỉ tặng cho Barton thẻ vàng trong khi Gervinho lại nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp khiến HLV Arsene Wenger nổi đóa: “Tại sao Joey Barton lại lao tới lôi cậu ấy dậy. Đáng ra cả hai hoặc cùng nhận thẻ vàng hoặc cùng nhận thẻ đỏ”.

Hành động của Barton bị lên án mạnh mẽ sau trận đấu, nhưng cầu thủ này cũng tỏ ra không phải tay vừa khi không lãng phí thời gian trong việc tự bảo vệ bằng cách lao vào những cuộc đốp chát trên twitter với CĐV, chuyên gia bình luận Robbie Savage, tiền vệ Arsenal Jack Wilshere và cả ngôi sao bình luận của đài CNN Piers Morgen.

Nhưng người bị Barton chĩa mùi dùi nặng nhất lại chính là cựu ngôi sao của Newcastle và hiện đóng vai trò cố vấn cho đội bóng cũ, Alan Shearer. Sau khi theo dõi chương trình “Điểm nhấn trong ngày” mà Shearer tham gia bình luận, Barton lôi cái đầu hói của Shearer ra làm trò cười trên twitter: “Áo xấu, giày xấu và hình ảnh cũ của Shearer, cái đầu bóng loáng”.

Sau vụ chỉ trích thậm tệ ông chủ Newcastle và khẳng định muốn ra đi hai tuần trước, cầu thủ người Anh 28 tuổi này chỉ được ra sân trận khai mạc mùa giải mới do Newcastle gặp khủng hoảng chấn thương cũng như thêm một lần “chào hàng” Barton với các đội bóng khác như.

Vậy nhưng, với sự cố mới nhất này, có vẻ như cả HLV Alan Pardew lẫn ông chủ Michael Ashley có cái nhìn khác về vai trò của Barton tại Newcastle. Một cầu thủ có cá tính mạnh và tinh thần của một đấu sĩ như Barton có lẽ là cần thiết với Newcastle lúc này, trong hoàn cảnh Jose Enrique vừa chuyển sang Liverpool.

Với một cầu thủ là trung tâm rắc rối như Barton, người từng dí điếu xì gà đang cháy vào mắt đồng đội, quay lưng chắn khán giả, cãi lộn với một fan 15 tuổi của đội bóng đối thủ trong chuyến du đấu tới Bangkok và từng bị bắt vì ẩu đả trong một nhà hàng ăn nhanh ở Liverpool, thì vòng khai mạc giải Ngoại hạng chỉ làm tăng thêm danh tiếng của “cậu bé hư”. Hay chí ít cho tới lúc này là “cậu bé hư” của Newcastle.

Trong trận đấu sớm tối qua, Chelsea cũng có sự khởi đầu không thuận lợi khi bị Stoke City cầm hòa 0-0. Sự xuất sắc của thủ thành Asmir Begovic khiến những nỗ lực ghi bàn của John Obi Mikel, Nicolas Anelka và Salomon Kalou đều không thành công.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG