Beckford "đá văng" MU ngay tại Old Trafford

Beckford "đá văng" MU ngay tại Old Trafford
Một bất ngờ lớn xảy ra ở vòng ba FA Cup khi đội quân hùng mạnh của M.U bị đàn em Leeds United hạ đo ván ngay tại thánh địa Old Trafford, đành ngậm ngùi chia tay cúp FA ngay từ vòng ba, tối 3 - 1.

Đây là cú sốc đầu tiên của bóng đá Anh trong năm 2010. Người tạo nên cú sốc đó chính là tiền đạo Jermaine Beckford với một pha thoát xuống dũng mãnh và cú dứt điểm đầy tinh tế ở phút 19 làm bó tay thủ thành Kuszczak. Anh ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, tiễn "quỷ đỏ" rời cuộc chơi ngay tại sào huyệt của họ.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, với quyết tâm giải quyết nhanh gọn đối thủ, HLV Ferguson quyết định tung cả hai tiền đạo chính: Rooney và Berbatov vào sân ngay từ đầu trong trận đón tiếp Leeds United. Với đội hình khá mạnh và cùng lợi thế sân nhà, M.U chủ động gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Họ không gặp nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận.

Dù nắm thế chủ động và sở hữu hai chân sút rất lợi hại (Berbatov, Rooney), nhưng do tuyến tiền vệ không cầm được bóng nên đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và xuyên phá hàng phòng ngự đội khách.

Vì thế, dù là đội nắm thế chủ động nhưng xét về cơ hội, "quỷ đỏ" cũng chẳng vượt trội so với đối thủ là mấy. Không chỉ có vậy, ở trận đấu này, hàng phòng ngự M.U còn thi đấu khá tệ. Đó chính là nguyên nhân khiến họ phải sớm vào lưới nhặt bóng khi đối thủ tổ chức phản công.

Phút 19, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Jermaine Beckford thoát xuống đón đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội rồi khéo léo đẩy bóng vào góc xa, làm bó tay thủ thành Kuszczak, đưa đội khách Leeds United vượt lên dẫn trước 1 - 0.  

Bị thủng lưới, M.U càng tấn công quyết liệt hơn và nếu có thêm chút may mắn, họ có thể tìm được bàn gỡ.

Phút 24, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Rooney thoát xuống đối mặt với thủ thành Ankergren. Nhưng đáng tiếc, pha dứt điểm của chân sút số 10 này, sau khi đánh bại được thủ thành Ankergren, lại bị hậu vệ Crowe dùng chân phá bóng ngay vạch vôi.

Beckford "đá văng" MU ngay tại Old Trafford ảnh 1
Phong độ xuất sắc của thủ thành Ankergren góp công lớn giúp Leeds loại M.U khỏi cuộc chơi - Ảnh: Getty

Sau tình huống này, MU vẫn thi đấu lấn lướt và tạo được sức ép đáng kể lên phần sân của Leeds United. Tuy nhiên, do thiếu một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân nên những pha lên bóng của chủ nhà cũng mất tính sáng tạo, đột biến nên dễ dàng bị hàng phòng ngự số đông và chơi lăn xả của đội khách vô hiệu hóa.

Vì thế, dù HLV Ferguson lần lượt tung lão tướng Giggs, Valencia và tiền đạo Owen vào sân trong hiệp hai để tăng cường sức ép, nhưng trong một ngày mà các cầu thủ đều thi đấu dưới sức, họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách, dù kiểm soát bóng tới hơn 70% thời gian.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, thầy trò HLV Ferguson cúi đầu rời sân trong tủi hổ, ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé đi tiếp ngay tại chính sào huyệt của mình.

Trái ngược với MU, hai đại gia Chelsea và Arsenal đều giành quyền vào vòng bốn FA Cup sau những chiến thắng trái ngược trước Watford và West Ham ở các trận đấu muộn.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea, dù không có đội hình mạnh nhất (Drogba, Kalou, Essien về dự CAN 2010 và Anelka chấn thương), nhưng dễ dàng làm gỏi đội bóng hạng nhất Watford với tỷ số đậm 5 - 0.

Tân binh đến từ Man City Daniel Sturridge đã trở thành kẻ thế vai xuất sắc với hai bàn thắng ở các phút thứ năm và 68. Ba bàn thắng còn lại của Chelsea do công của Malouda (phút 22), Lampard (phút 64) cùng pha phản lưới nhà của Eustace ở phút 15.

Beckford "đá văng" MU ngay tại Old Trafford ảnh 2
Sturridge (trái) - lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Chelsea trước Watford - Ảnh: Getty

* Dù không giành chiến thắng đậm như Chelsea nhưng Arsenal cũng ghi tên mình vào vòng bốn với chiến thắng ngược 2 - 1 ngay trên sân của hàng xóm West Ham.

Ở trận đấu này, Arsenal nhập cuộc không tốt và phải nhận bàn thua ở cuối hiệp một sau pha phá bẫy việt vị thành công của Diamanti. Nếu thua, Arsenal sẽ nối gót M.U rời FA Cup nên HLV Wenger buộc phải tung vào sân Diaby, Nasri ở hiệp hai.

Sự xuất hiện của hai cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp Arsenal lấy lại trung tuyến và có nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Đến phút 78, Aaron Ramsey tung cú sút chân trái, đánh bại thủ thành tuyển Anh Robert Green, gỡ hòa 1 - 1 cho Arsenal.

Ngay khi West Ham chưa kịp ổn định đội hình, tiền đạo Eduardo đem về chiến thắng cho Arsenal bằng pha đánh đầu kỹ thuật ở phút 83.

Theo T. Vĩ
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG