Beckham hứa không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU

Beckham hứa không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU
TPO - Tiền vệ David Beckham cho biết anh sẽ không ăn mừng nếu lập công cho AC Milan trong cuộc đối đầu với Manchester United tại vòng 1/16 Champions League năm nay.
Beckham hứa không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU ảnh 1
David Beckham không muốn ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Manchester United. Ảnh Reuters

Chàng tiền vệ bảnh trai này có cơ hội đối đầu với câu lạc bộ cũ lần đầu tiên kể từ khi anh ra đi hồi năm 2003 khi AC Milan tiếp Man United trong trận lượt đi ngày 16 tháng này.

Trên tạp chí Inside United, Beckham nói: "Tôi không nghĩ mình nên ăn mừng. Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng với các cổ động viên Manchester United và câu lạc bộ này".

"Với tôi, họ là những cổ động viên nhiệt thành nhất thế giới. Họ từng ủng hộ tôi hết mình cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi không bao giờ quên điều đó".

Tiền vệ 34 tuổi, đang chơi cho AC Milan theo hợp đồng cho mượn thứ hai từ LA Galaxy, bồi hồi nhớ lại và cảm kích trước sự ủng hộ của các fan Red Devils sau khi anh phải nhận thẻ đỏ trong trận tuyển Anh gặp Argentina tại World Cup 1998.

Beckham nói: "Tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với các fan (Man United). Tôi từng phải trải qua những thời khắc khó khăn nhưng họ vẫn luôn luôn ủng hộ tôi. Tôi luôn mong ước mình là một phần của CLB".

Beckham đã chơi tổng cộng 394 trận cho Man United sau tám mùa bóng gắn bó với sân Old Trafford, cùng với CLB này đoạt sáu ngôi vô địch ngoại hạng Anh, hai cúp FA và một ngôi vô địch Champions League.

Thành Hưng
Theo AP/BBC

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.