Beckham nói lời cảm ơn và tạm biệt MU

Beckham nói lời cảm ơn và tạm biệt MU
TPO - David Beckham đã trở lại sân Old Trfford trong đội hình ngôi sao châu Âu (không thi đấu vì chấn thương) và để nói lời chào tạm biệt đầy cảm xúc CĐV MU trước khi rời châu Âu sang Mỹ.
Beckham nói lời cảm ơn và tạm biệt MU ảnh 1
"Chúc các bạn may mắn và xin nói lời cảm ơn!"

Beckham gia nhập MU từ năm 1989 khi chỉ là cậu bé mới 14 tuổi và đến năm 1992 anh có trận đấu đầu tiên khoác áo đội một. Đến năm 2003, Beckham chuyển tới Real Madrid.

Tuy nhiên, Beckham sẽ rời châu Âu để gia nhập đội bóng thuộc giải nhà nghề Mỹ Los Angeles Galaxy sau khi bản hợp đồng hiện tại với "Đàn kền kền trắng" kết thúc vào ngày 30/6.

"Thời gian ở MU là giai đoạn thành công và hạnh phúc nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi", Beckham đã nói trước sự chứng kiến cùa 74.000 CĐV có mặt trên sân Old Trafford trong giờ giải lao trận đấu giao hữu.

Beckham nói lời cảm ơn và tạm biệt MU ảnh 2
Beckham và vợ chứng kiến trận đấu trên khán đài

Chấn thương buộc Beckham không thể có mặt trong đội ngôi sao châu Âu đối mặt với đội bóng cũ MU trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Thị trường chung châu Âu (EU ngày nay) và 50 năm "Quỷ đỏ" lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục.

MU đã giành chiến thắng 4-3 nhờ cú đúp của tiền đạo trẻ Wayne Rooney và hai bàn còn lại do công của hậu vệ Wes Brown và tiền vệ Cristiano Ronaldo. El-Hadji Diouf ghi hai bàn cho Tuyển châu Âu và Florent Malouda đóng góp 1 bàn.

Từ khi chuyển tới Tây Ban Nha năm 2003, tiền vệ 31 tuổi Beckham đã có mấy lần trở lại Old Trafford nhưng với tư cách đội trưởng đội tuyển Anh. Và chưa lúc nào anh có dịp để nói những lời cảm ơn cá nhân tới nơi anh từng 14 năm gắn bó với nhiều vinh quang.

"Tôi đã chờ đợi 4 năm để được trở lại và nói lời cảm ơn tới CĐV và tất cả mọi người tại CLB", Beckham cho biết. Beckham đã giành 6 chức vô địch Premier League và lên ngôi tại Champions League trong suốt thời gian đầu quân MU.

Beckham nói lời cảm ơn và tạm biệt MU ảnh 3
Trận đấu giao hữu kết thúc trong hòa nhã, hữu nghị

Beckham cũng biết ơn CĐV đã cưu mang anh giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình, đó là anh trở về nước sau khi bị thẻ đỏ và làm đội tuyển Anh bị Argentina loại khỏi World Cup 1998. "Tôi nghĩ tôi không thể có ngày hôm nay nếu không có những người ủng hộ tôi từ CLB này".

Còn nhớ sau một trận đấu, Beckham cũng đá bị ông thầy nóng tính Alex Ferguson đá văng chiếc giày vào mặt và hậu quả là vết sẹo trên mí mắt. "Mọi người biết ở đây ông ấy là HLV tốt nhất thế giới ", Beckham nói về người thầy đáng kính.

MU hiện đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 9 điểm so với Chelsea và đang tràn dề làm cú ăn ba như mùa giải 1999, khi cũng đang thành công tại Champions League và FA Cup.

"Tôi nghĩ đội bóng sẽ làm được nhiều điều khó tin, và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục và giành được nhiều vinh quang hơn nữa không chỉ năm nay và nhiều năm tiếp theo", anh cho biết.

"Vì vậy, chúc các bạn may mắn và xin nói lời cảm ơn!"

Thanh Vinh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG