Beckham: Tiếc là tôi đã già!

Beckham: Tiếc là tôi đã già!
TPO - "Tôi luôn cảm thấy vui mỗi khi nghĩ về MU, bởi vì, đó là đội bóng đã ủng hộ tôi. Đó là đội bóng tốt nhất tôi từng đầu quân, tiếc là tôi đã quá già rồi” - Beckham cười tươi, trả lời phỏng vấn tạp chí Zoo. 

>> David Beckham bị phạt

Phát biểu trên Zoo, tiền vệ 34 tuổi này cho biết, dù đi nhiều nơi, khoác áo nhiều đội bóng lớn, nhưng Man United vẫn luôn trong trái tim anh. Từng khoác áo Real và AC Milan nhưng trong mắt anh, MU mới là số một.

Gần đây, Becks được một loạt ông lớn để ý. Nổi bật trong số đó là đội bóng mà anh vừa chia tay, AC Milan cùng hai đội bóng thành London, Chelsea và Tottenham.

Tuy nhiên, cho đến tận giời phút này, MU mới là CLB mà cầu thủ điển trai này mong mỏi được khoác áo nhất, dù ở đó, vào năm 2003, anh từng bị HLV Ferguson đá văng giày vào mặt.

“Tôi đã rất thành công khi ở MU. Tôi có những người bạn cổ động viên tuyệt vời nhất thế giới. Là người ủng hộ MU, tôi thật sự rất vui mừng vì điều này. MU quả là đội bóng mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng muốn được đầu quân” - Becks say sưa nói về cảm tình của mình với MU.

Ca ngợi người hâm mộ Quỷ đỏ, dường như Beckham cũng muốn "mượn ý nói bóng gió" để thể hiện sự ấm ức với cổ động viên LA Galaxy. Dẫu không trực tiếp đề cập tới việc bị cổ động viên đội bóng này la ó, để rồi sau đó bị phạt 1.000 USD, nhưng cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn ấm ức khi phát biểu trên Tạp chí Zoo.

Trước đó, tiền vệ của Los Angeles Galaxy phải trả giá cho thoáng thiếu kiềm chế, khi bị cổ động viên đội nhà la ó trong trận hòa Milan 2 - 2 hôm 19/7. Ban tổ chức giải Bóng đá nhà nghề Mỹ MLS đã quyết định phạt anh 1.000 USD vì có những hành động mang tính khiêu khích cổ động viên.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG