Bên lề sân cỏ Euro 2008

Bên lề sân cỏ Euro 2008
TP - Đã có 1 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương vì đạn lạc tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các CĐV nước này ăn mừng chiến tích giành vé lọt vào bán kết Euro 2008.
Bên lề sân cỏ Euro 2008 ảnh 1

Mặc dù chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã siết chặt việc quản lý sử dụng súng nhưng cuối cùng buổi tiệc mừng chiến thắng của bóng đá nước này vẫn nhuốm màu thương vong.

Nhà chức trách tại thủ đô Istanbul cho biết đã có 50 người ở thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ này bị bắt giữ vì tội bắn súng chỉ thiên để ăn mừng chiến thắng.

Bên lề sân cỏ Euro 2008 ảnh 2

* Trung vệ Denis Kolodin (Nga) là cầu thủ duy nhất tại Euro 2008 cho tới thời điểm này bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ, nhưng lại được xí xoá chỉ sau đó ít giây.

Ở trận Hà Lan-Nga, trọng tài Lubos Michel đang chuẩn bị rút thẻ đỏ cho Kolodin thì trợ lý trọng tài thông báo rằng bóng đã ra ngoài sân trước khi trung vệ này phạm lỗi nên Kolodin được xoá thẻ để tiếp tục thi đấu.

Bên lề sân cỏ Euro 2008 ảnh 3

* Tiền đạo Fernando Torres cho rằng cuộc cãi nhau ngay trên sân tập giữa hậu vệ Sergio Ramos và HLV trưởng Luis Aragones đã làm ảnh hưởng đáng kể tới tinh thần của các cầu thủ Tây Ban Nha trước trận tứ kết với Italia.

Theo Torres, lẽ ra những cuộc trò chuyện như vậy chỉ nên diễn ra trong phòng thay quần áo để tránh con mắt dư luận.

Bên lề sân cỏ Euro 2008 ảnh 4

* Do đã cá cược với nhau xem ai ghi được nhiều bàn thắng hơn tại Euro 2008, nên ngay sau khi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha ở tứ kết Euro 2008, Miroslav Klose đã nhắn tin “trêu chọc” Luca Toni, người đồng đội tại Bayern Munich, vì cầu thủ này đã tịt ngòi suốt 3 trận vòng bảng của ĐT Italia, dù đã có rất nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn. 

MỚI - NÓNG