Berlin: Tưng bừng trong… yên ả

Berlin: Tưng bừng trong… yên ả
TP - Cảnh sát Berlin cho biết không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra sau trận bán kết kịch tính của Euro 2008 giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, dù trận cầu này đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng trăm nghìn CĐV Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin.
Berlin: Tưng bừng trong… yên ả ảnh 1
Cổ động viên Đức ăn mừng chiến thắng của đội nhà

Phát ngôn viên của cảnh sát Berlin cho biết chỉ có 11 người bị bắt vì gây rối mức độ nhẹ ở khu vực dành cho các CĐV ở trung tâm thành phố. Theo ước tính sơ bộ, có khoảng 500.000 CĐV đã tới đây để theo dõi trận bán kết thứ nhất của Euro 2008 qua ba màn hình khổng lồ.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp một, trong đám đông CĐV đã xảy ra một số vụ ẩu đả ở quy mô nhỏ nhưng cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc để dẹp yên tình hình.

Còn khi trọng tài Massimo Busacca thổi hồi còi mãn cuộc, cả Berlin đã ngập trong màu quốc kỳ Đức khi các CĐV đổ ra đường để ăn mừng chiến tích lọt vào chung kết Euro sau 12 năm chờ đợi.

Thắng lợi nghẹt thở của Đức đã khiến rất nhiều CĐV của đội bóng này phải trải qua những khoảnh khắc vô cùng hồi hộp trước khi vỡ oà trong niềm hạnh phúc, và Thủ tướng Angela Merkel cũng không nằm ngoài dòng cảm xúc này khi thú nhận: “Phải nói rằng tôi gần như luôn nín thở. Dĩ nhiên, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn đội”.

Trong khi đó, ở bài tường thuật nóng trên phiên bản báo điện tử sau khi Đức giành chiến thắng, tờ Bild đã thẳng thừng phê phán màn trình diễn của thầy trò Joachim Loew khi bình luận: “Điên rồ! Chúng ta quá căng thẳng!”. Theo Bild, các cầu thủ Đức đã để Thổ Nhĩ Kỳ lấn lướt và cần phải cải thiện về chuyên môn nếu như muốn làm được một điều gì đó ở trận chung kết.

Tờ Bild nhận xét: “Chẳng còn thấy bóng dáng nào của lối chơi tốc độ, hấp dẫn và sắc sảo mà chúng ta được chứng kiến ở trận thắng Bồ Đào Nha. Chúng ta đã quá ngạo mạn hay bị căng cứng vì sức ép?”.

Còn ở quận Kreuzberg của Berlin, nơi có rất nhiều người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống, các CĐV Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã nắm tay nhau ăn mừng suốt đêm, họ hô vang tên hai quốc gia Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, gõ trống phách inh ỏi và ca hát nhảy múa không ngừng.

Theo tính toán chưa đầy đủ, hiện có khoảng 2,7 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức, nhiều hơn so với bất cứ quốc gia nào khác ở Tây Âu, nên trong suốt 3 tuần qua, kể từ khi Euro 2008 khai mạc, người ta luôn thấy quốc kỳ hai nước được treo đầy trên các toà nhà cũng như dòng xe ôtô ở khắp Berlin.

Tất nhiên, không phải chỗ nào ở Kreuzberg cũng ăn mừng trong êm ả như vậy, khi một nhóm người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã đụng độ với một số người Kurd ủng hộ Đức.

Hai bên đã hô vang những khẩu hiệu mang tính châm chích lẫn nhau nên xảy ra va chạm, nhưng do có biện pháp đề phòng từ trước nên lực lượng cảnh sát chống bạo động đã giải tán ngay lập tức những va chạm này.

MỚI - NÓNG