Bị Barca phản bội, Messi ra đi vào cuối mùa?

Bị Barca phản bội, Messi ra đi vào cuối mùa?
Francois Gallardo, cây viết thể thao nổi tiếng của tờ Punto Pelota (Tây Ban Nha) vừa tiết lộ, tiền đạo Lionel Messi đang cân nhắc khả năng chia tay Barca khi mùa giải kết thúc.

>Nắm quyền ở Inter, tỷ phú Indonesia muốn chiêu mộ Messi

Bị Barca phản bội, Messi ra đi vào cuối mùa? ảnh 1

Trong mấy năm gần đây, Messi luôn được đánh giá là ngôi sao số một thế giới. Với khả năng săn bàn sát thủ của mình, M10 đã xô đổ vô số kỷ lục cá nhân ở mọi cấp độ. Ngoài ra, anh còn góp công lớn giúp Barca đoạt vô số danh hiệu cao quý. Có thể nói, ở thời điểm này, chân sút có biệt danh La Pulga chính là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của gã khổng lồ xứ Catalan.

Mặc dù vậy, theo tiết lộ của nhà báo thể thao Francois Gallardo của tờ Punto Pelota, Messi đang tính tới khả năng chia tay Barca vào cuối mùa giải 2013-2014. Nguyên nhân do anh cảm thấy bức xúc khi bị ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp phản bội.

Cụ thể, hồi tháng 9 vừa qua, Messi và người đại diện của mình đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo Barca để bàn về chuyện lương bổng của mình. Sau cuộc trò chuyện này, các quan chức Blaugrana đã đồng ý tăng lương cho tiền đạo người Argentina từ 11,5 triệu euro/năm lên mức 16 triệu euro/năm. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, đội bóng xứ Catalan vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình.

Gallardo chia sẻ: “Vào cuối tháng 9, Messi và người đại diện của mình đã gặp gỡ với giới chủ Barca để bàn về mức lương mới trong bản hợp đồng của mình. Sau cuộc gặp, lãnh đạo Barca đã hứa sẽ tăng lương cho Lionel. Thế nhưng, sau 1 tháng, Barca đã liên lạc với Messi để thông báo rằng họ không thể tăng lương cho anh ấy".

"Vì vậy, cách đây 1 tháng, mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Lionel với lãnh đạo Barca đã đổ vỡ. Hiện Messi cảm thấy rất tức giận vì mình bị phản bội. Do đó, anh ấy đang lên kế hoạch chia tay đội bóng vào cuối mùa giải”, Gallardo nói thêm.

Hợp đồng hiện tại giữa Messi với Barca có thời hạn tới tháng 6.2018 với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 250 triệu euro. Nhưng với sự hậu thuẫn của hãng sản xuất dụng cụ thể thao Adidas, cả Real Madrid, Chelsea và Bayern Munich đều sẵn sàng bỏ tiền “chuộc thân” nhằm có được sự phục vụ của ngôi sao 26 tuổi.

Theo Minh Chí
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG