Bị hai thẻ đỏ, Olympic Việt Nam thua Triều Tiên

Văn Hiếu đeo bám quyết liệt cầu thủ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Tuổi trẻ
Văn Hiếu đeo bám quyết liệt cầu thủ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Tuổi trẻ
Chơi với 9 người trong một nửa thời gian của trận đấu và chỉ phải nhận 2 bàn thua từ những tình huống cố định, O.VN xứng đáng được nhận những lời ngợi khen về tinh thần thi đấu. Thất bại 0-2 trước O.CHDCND Triều Tiên cũng khiến O.VN chính thức dừng bước ở vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 16.
Văn Hiếu đeo bám quyết liệt cầu thủ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Tuổi trẻ
Văn Hiếu đeo bám quyết liệt cầu thủ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Tuổi trẻ.

Án treo giò của Ngọc Điểu buộc HLV Calisto phải sử dụng Văn Hiếu đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trong khi Thành Lương cũng được bó vào trong và nhường vị trí sở trường cho Ngọc Anh. Bên phía O. CHDCND Triều Tiên, có 3 trong 6 tuyển thủ từng dự VCK World Cup 2010 là thủ quân Ri Kwang Chon, bộ đôi tiền vệ Kim Yong Jun và Pak Nam Chol cùng có tên trong đội hình xuất phát. Trong 3 tuyển thủ này thì cái tên Kim Yong Jun được chú ý nhất khi tiền vệ này đã có tới 20 bàn thắng trong màu áo ĐTQG.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Triều Tiên đã cho thấy được sự vượt trội về đẳng cấp với khả năng kiểm soát thế trận và gây sức ép. Phút thứ 2, từ một đường treo bóng vào trong vòng cấm, tiền đạo Choe Kum Chol có pha đánh đầu làm tường để Kim Yong Jun băng vào dứt điểm. May mắn cho O.VN là cú dứt điểm của tiền vệ đội bạn lại đi không trúng đích. Một phút sau, đến lượt Pak Nam Chol có cơ hội áp sát khung thành của Tấn Trường nhưng cầu thủ này lại tiếp bóng không thành công sau đường chuyền của đồng đội.

Những phút sau đó, bóng tiếp tục chỉ tập trung lăn bên phần sân của O.VN khi sức ép của Triều Tiên tạo ra ngày một lớn hơn. Phút thứ 7, thiếu chút nữa Đình Đồng đã có pha đá phản lưới nhà sau nỗ lực cản phá đường tạt bóng bên cánh phải. Rất may Tấn Trường đã chơi cảnh giác và đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Sau những phút đầu bị ép sân, O.VN đã dần bắt kịp với tốc độ trận đấu khi đã chơi chủ động hơn, tự tin cầm bóng và thực hiện được những pha phối hợp có nét. Dẫu vậy, với một hàng công quá mỏng, chúng ta vẫn chưa có được một cơ hội nào tiếp cận khung thành của đối phương.

Phút thứ 15 của trận đấu, thêm một tình huống sóng gió nữa trước khung thành của O.VN khi Ri Chol Myong có đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Việt Nam để Kim Yong Jun có cơ hội thoát xuống đối mặt với Tấn Trường nhưng trong tình huống này, thủ môn của O.VN đã băng ra kịp thời khép góc khiến pha dứt điểm của tiền vệ từng dự Wolrd Cup 2010 đi không chính xác.

Nhận thấy sự yếu kém bên hành lang cánh phải, HLV Calisto đã có những sự điều chỉnh đầu tiên bằng cách tung Hoàng Quảng vào sân thay cho Quốc Long, người đã có dấu hiệu chơi dưới sức. Ngay sau đó, Tấn Trường tiếp tục phải trổ tài với cú sút xa khá căng của Ri Kwang Hyok.

Trước lối chơi phòng ngự với số đông của O.VN, những phút tiếp theo, các cầu thủ O. Triều Tiên đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu, sử dụng nhiều đường chuyền ngắn nhằm kéo giãn đội hình của chúng ta. Do vậy, những sóng gió đã tạm thời lắng xuống trước khung thành của Tấn Trường.

Không thành công với những pha phối hợp tấn công, O. Triều Tiên đã bắt đầu tận dụng những tình huống cố định và một trong số đó đã mang về cho họ bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 35 của trận đấu. Từ một quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái, cú đánh đầu của tiền đạo Choe Kum Chol đã đưa bóng khẽ chạm đầu của Minh Đức rồi đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của Tấn Trường.

Chỉ hai phút sau đó, tỷ số lẽ ra đã là 2-0 cho Triều Tiên khi cú sút tư bên ngoài vòng cấm của Kim Yong Jun đã đưa bóng đi sát mép ngoài cột dọc khung thành của Tấn Trường.

Đúng vào phút cuối cùng của hiệp một, O. VN còn chịu một tổn thất lớn khi Ngọc Anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha vào bóng khá thô bạo. Đây là một hình phạt hoàn toàn xứng đáng khi tiền vệ của Nam Định đã có một pha tung chân đạp thẳng vào đầu gối của đối phương. Trước đó, Ngọc Anh cũng đã có một pha vào bóng tương tự nhưng đã được trọng tài bỏ qua. Đây cũng là tình huống cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất.

Sau giờ nghỉ, HLV Calisto có thêm một sự điều chỉnh khi tung Văn Thiện vào thay cho Thanh Trung. Thế nhưng, những thay đổi này đã gần như trở nên vô nghĩa bởi ngay ở phút thứ 47, Văn Hiếu với một pha vào bóng vào gầm giày đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ. Kể từ phút 47, O.VN đã phải chơi với thế 9 chống 11.

Có thể nhận thấy, cả hai chiếc thẻ đỏ của O.VN đều thuộc về những cầu thủ mà HLV Calisto đã phải bất đắc dĩ sử dụng ở trận đấu này. Văn Hiếu được trao cơ hội khi Ngọc Điểu bị treo giò trong khi Ngọc Anh đá thay vị trí của Thành Lương. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế ít ỏi cộng thêm tâm lý thi đấu không ổn định chính là nguyên dẫn dẫn đến những chiếc thẻ đỏ không đang có.

Những cú đi bóng lắt léo của Thanh Trung (23) sẽ gây khó khăn cho hàng thủ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Tuổi trẻ
Những cú đi bóng lắt léo của Thanh Trung (23) sẽ gây khó khăn cho hàng thủ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Tuổi trẻ.

Chơi với 9 người, O.VN chỉ còn biết phòng ngự co cụm trước sức ép của đối thủ. Phút 52, Ri Kwang Hyo có cơ hội áp sát khung thành của Tấn Trường nhưng cú volley nhanh của tiền vệ này lại đưa bóng đi không trúng đích.

Đến phút thứ 58, Triều Tiên lại có thêm một cơ hội để nhân đôi cách biệt khi Choe Kum Chol có pha nhả bóng lại chính xác để Pak Kwang Ryong từ tuyến hai băng lên dứt điểm song trong một tư thế trống trải, cầu thủ mới vào sân đầu hiệp hai đã dứt điểm đi vọt xà ngang.

Mãi đến phút thứ 63, O.VN mới có cơ hội dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này khi cú sút từ bên ngoài vòng cấm của Đức Thiện đã khiến cho thủ thành Ju Kwang Min phải mất tới hai nhịp để bắt bóng. Ngay sau đó, đội bạn có câu trả lời với cú dứt điểm cận thành của Choe Kum Chol nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành của Tấn Trường.

Phút 70, lưới của Tấn Trường đã rung lên lần thứ 2 nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do trước đó, Choe Kum Chol đã phạm lỗi với Minh Đức. Ít phút sau, nỗ lực phá bóng của Hoàng Quảng suýt chút nữa đã trở thành pha "đốt đền" khi bóng chạm cột dọc khung thành của Tấn Trường.

Những nỗ lực kiên cường của O.VN trong những phút tiếp theo đáng nhận được những lời ngợi khen khi các cầu thủ của chúng ta vẫn đứng vững trước sức ép của đối thủ. Thậm chí có một vài lần các học trò của HLV Calisto còn tạo ra được sóng gió trước khung thành của đội bạn.

Đến phút thứ 82, Tấn Trường tiếp tục thể hiện sự chắc chắn của mình khi anh xuất sắc cản phá cú sút ở cự ly gần của Kwang Ryong. 4 phút sau vẫn là Tấn Trường chặn đứng cú sút phạt khá hiểm hóc của Kim Yong Jun bên phía cánh phải. Liên tiếp sau đó, vẫn là thủ môn của CS.ĐT cho thấy sự ổn định khi vẫn đứng vững trước những cú dứt điểm của các chân sút đối phương.

Phải đến phút 90 của trận đấu, Tấn Trường mới phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng khi không thể chiến thắng được Myong Ho với cú sút từ chấm 11m. Trước đó, trong nỗ lực cản phá tình huống dứt điểm của Myong Ho, Long Giang đã không còn cách nào khác phải phạm lỗi với tiền vệ của đội bạn trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền cho O.Triều Tiên.

Đây cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu, khép lại chiến thắng 2-0 cho Olympic CHDCND Triều Tiên.

Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.