Bí mật về ông anh côn đồ của tài năng trẻ số 1 M.U

Marcus Rashford có cuộc sống trái ngược với người anh họ của mình.
Marcus Rashford có cuộc sống trái ngược với người anh họ của mình.
TPO - Ở M.U bây giờ, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải là Wayne Rooney, David de Gea mà là Marcus Rashford - tài năng trẻ đang chơi ngày một hay.

Không phải những bản hợp đồng “bom tấn” HLV Louis van Gaal đã mang về trong mùa hè vừa qua như Anthony Martial, Memphis Depay, Daley Blind, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Marcos Rojo hay những ngôi sao cự phách như Wayne Rooney, David de Gea… mà Marcus Rashford mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở M.U lúc này.

Kể từ khi ra mắt đội 1, Marcus Rashford đã liên tục phá vỡ những kỷ lục. Qua 8 trận đã đấu cho M.U, chân sút 18 tuổi này có 5 bàn thắng. Cả 5 bàn ấy đều rất quan trọng, bao gồm cú đúp vào lưới Midtjylland giúp M.U ngược dòng vào vòng 1/8 Europa League, cú đúp vào lưới Arsenal và bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước đại kình địch Man City… Nhiều chuyên gia dự đoán, Rashford sẽ là một ngôi sao sáng trong tương lai, thậm chí có thể sánh ngang Rooney.
Để có thành quả như ngày nay, Rashford đã phải nỗ lực rất nhiều, vượt qua không ít khó khăn, đặc biệt là một tuổi thơ dữ dội. Theo tiết lộ của The Sun, trong gia đình Rashford có một khoảng lặng đen tối mà ít người muốn nhắc tới. Cụ thể, người anh họ của tiền đạo này, Nicholas Rashford là một tù nhân mang tội giết người.

Câu chuyện trên đã xảy ra cách đây 12 năm (vào năm 2004). Khi ấy, Marcus mới lên 6 tuổi, còn người anh họ Nicholas (cháu trai của bố Rashford) ở tuổi 18. Khác với Marcus, Nicholas lại là một gã côn đồ hung hăng. Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nicholas Rashford đã giết chết người bạn học có tên Alex Doyle bằng nhát dao chí mạng vào ngực.

Theo lời kể của các nhân chứng, Nicholas ra tay đoạt mạng đối phương chỉ vì một cái “nhìn đểu”. Và hệ quả, Nicholas bị kết án tù 16 năm. Theo SunSport, do cải tạo tốt nên người anh họ của Marcus đã được ra tù trước thời hạn và hiện đang sống tại Manchester.

Tuổi thơ của Marcus đã trải qua giai đoạn đầy sóng gió như thế, bị ám ảnh khi có một người anh họ phạm tội giết người. Nhưng khác với người anh họ hung bạo, cậu bé này lại chọn con đường trở thành một trong những cầu thủ tên tuổi ở Manchester. Giờ đây, Marcus Rashford không chỉ nhận được sự yêu mến của các thành viên gia đình, mà còn rất nhiều người khác ở Manchester.
MỚI - NÓNG