Bị Myanmar cầm chân, tuyển Việt Nam vẫn giữ quyền tự quyết

Tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất vất vả trước Myanmar
Tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất vất vả trước Myanmar
TPO - Cho dù không thể đánh bại chủ nhà Myanmar nhưng tuyển Việt Nam vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết ở bảng A AFF Cup 2018.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả Myanmar và Việt Nam đều đưa ra đội hình đầy toan tính. Về phía tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã đưa đội trưởng Văn Quyết trở lại, trong khi kéo Văn Đức về đá hậu vệ phải thay cho Trọng Hoàng. Cặp tiền vệ trung tâm của chúng ta vẫn là Quang Hải và Xuân Trường.

Trong khi đó, Myanmar có đến 5 sự thay đổi so với chiến thắng trước Lào cách đây 4 ngày. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ HLV Antoine Hey chủ trương sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị trước các đối thủ yếu như Lào và Campuchia, qua đó dưỡng sức các ngôi sao cho 2 trận đấu quyết định với tuyển Việt Nam và Malaysia.

Toan tính của HLV Antoine Hey mang lại hiệu quả khá rõ ràng. Cho dù thắng Lào và Campuchia khá nhọc nhằn, nhưng bù lại Myanmar cực kỳ sung sức trước tuyển Việt Nam. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ áo đỏ đã tràn lên áp sát tuyển Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lối đá nhanh và giàu thể lực của Myanmar khiến tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Trong khoảng 20 phút đầu, tuyển Việt Nam hoàn toàn lép vế. Phải đến khi Công Phượng có cú sút xa sát cột dọc Myanmar, đội bóng của HLV Park Hang Seo mới bắt đầu lấy lại thế trận. Những phút cuối hiệp 1 vì thế diễn ra rất hấp dẫn với các tình huống đôi công của 2 đội. Tuy vậy, không có bằng thắng nào được ghi vì các chân sút tỏ ra quá vô duyên. Đáng tiếc nhất là pha sút bóng trúng cột dọc Myanmar của Văn Đức ở phút 36.

Bị Myanmar cầm chân, tuyển Việt Nam vẫn giữ quyền tự quyết ảnh 1 Công Phượng và các đồng đội không có duyên ghi bàn ở trận này. Ảnh: Bạch Dương
Bước sang đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo thay liền 2 người khi tung Trọng Hoàng và Hùng Dũng vào thay Văn Quyết và Xuân Trường. Lúc này, Trọng Hoàng đá hậu vệ cánh phải để Văn Đức lên đá tiền đạo trám vào vị trí Văn Quyết bỏ lại, trong khi đó, Hùng Dũng đá đúng vị trí tiền vệ trung tâm của Xuân Trường. 

Sự thay đổi này mang lại hiệu quả khá tích cực, khi tuyến giữa của tuyển Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn hẳn và khiến Myanmar không thể kiểm soát bóng nhiều như trước. Các cơ hội ăn bàn cũng bắt đầu đến với đội bóng áo trắng.

Sau khi thủ môn Văn Lâm bị Hlaing Bo Bo thử thách ở phút 53, Văn Toàn và Công Phượng đã có liên tiếp 2 pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm địa Myanmar nhưng không thành công. 

Những phút sau đó, tuyển Việt Nam dần dần lấn lướt khiến Myanmar phải lùi sâu phòng ngự. Lúc này, thế trận giằng co lại tái hiện và khiến trận đấu trôi đi rất nhanh. Phút 77, Văn Toàn đã đưa bóng vào lưới Myanmar nhưng tiền đạo của HAGL lại bị trọng tài thổi phạt việt vị. Những phút cuối trận, các cầu thủ Myanmar xuống sức và liên tục phạm lỗi hòng câu giờ, qua đó giữ lại 1 điểm.

Cuối cùng, toan tính của Myanmar đã thành công khi tỉ số 0-0 được giữ đến hết trận. Với kết quả này, Myanmar tiếp tục đứng đầu bảng A với 7 điểm, bằng Việt Nam nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua. Tuy vậy, lợi thế vẫn thuộc về đội bóng của HLV Park Hang Seo. Ở lượt trận cuối cùng, chúng ta được tiếp đón Campuchia trên sân nhà trong khi Myanmar phải làm khách của Malaysia. Chỉ cần thắng thật đậm Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ lọt vào bán kết AFF Cup 2018 với tư cách đầu bảng. 

Đội hình thi đấu:

+ Tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Văn Đức, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Quyết, Anh Đức.

+ Tuyển Myanmar: Kyaw Htet, Manda Kyaw, Soe Moe Kyaw, Win Moe Kyaw, Zaw Min Tun, Hlaing Bo Bo, Lwin Moe Aung, Aung Thu, Mg Mg Lwin, Si Thu Aung, Htet Wei.

MỚI - NÓNG