Sốt vé giải U19 Đông Nam Á:

Bị phản ứng, VFF trực tiếp bán vé cho CĐV

Người hâm mộ rất khó khăn trong việc mua vé xem U19 Việt Nam thi đấu. ảnh: VSI
Người hâm mộ rất khó khăn trong việc mua vé xem U19 Việt Nam thi đấu. ảnh: VSI
TP - Số lượng vé BTC bán ra nhỏ giọt, trong khi giá vé thị trường chợ đen bị đẩy lên gấp đôi, gấp ba khiến người hâm mộ bức xúc, phản ứng. LĐBĐVN (VFF) hôm qua đã phải tạm ngừng giao vé cho các đại lý phân phối.

Cơn sốt U19 Việt Nam tiếp tục được đẩy lên sau khi thầy trò HLV Guillaume Graechen đánh bại U19 Australia 1-0 trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Thị trường vé chợ đen phản ứng tức thời với kết quả trên khi giá vé trận đấu của U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản diễn ra ngày 9/9 bị đẩy lên cao nhiều lần.

Tại khu vực sân vận động Hàng Đẫy, phe vé hét giá 500.000 đồng/cặp cho vé có mệnh giá 70.000 đồng/chiếc. Vé mệnh giá 100.000 đồng/chiếc, “phe” đòi 600.000 đồng/cặp. Mặc cả một hồi, “phe” chỉ chịu giảm bớt 50.000 đồng/vé. Các đại lý của BTC, giống như ở trận đấu của U19 Việt Nam-U19 Australia, chỉ còn vé các trận đấu không có U19 Việt Nam thi đấu. 

Theo phản ánh của nhiều người, trong 2 ngày vừa qua, các điểm bán vé của BTC tại sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy chỉ bán rất hạn chế vé các trận đấu của U19 Việt Nam. Phải xếp hàng chờ đợi trong nắng nóng, rất nhiều CĐV đã thể hiện sự bức xúc với LĐBĐVN (VFF).

“Tôi không hiểu tại sao lần nào có trận đấu “nóng”, VFF cũng khẳng định đã thực hiện kế hoạch phân phối vé chu đáo tới tay người hâm mộ, nhưng để mua được vé thì rất khó khăn, khổ sở. Đại lý BTC thì kêu hết vé, trong khi phe vé lúc nào cũng sẵn là vì sao? Trong khi lúc nào VFF cũng kêu gọi người hâm mộ không quay lưng với bóng đá Việt Nam”- ông Dũng, một CĐV ở quận Ba Đình bức xúc.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí và một số “kênh” khác, VFF đã quyết định tạm ngừng việc giao vé cho các đại lý phân phối.

“Chúng tôi không quy kết việc phân phối vé của đại lý có vấn đề gì hay không, mà đây chỉ là quyền của BTC. VFF nắm bắt được nhu cầu của người hâm mộ nên sẽ mở thêm một “kênh” để phân phối vé”-ông Hoài Anh cho biết. Theo ông Lê Hoài Anh, VFF đã giao vé trận U19 Việt Nam-U19 Nhật Bản tới các đại lý.

Giá vé trận đấu thực tế chỉ bị đẩy lên sau chiến thắng 1-0 của U19 Việt Nam trước U19 Australia. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay VFF sẽ trực tiếp bán vé cho người hâm mộ tại trụ sở. Số lượng vé bán ra khoảng 8.000 chiếc.

Liên quan đến U19 Việt Nam, sáng qua thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có buổi tập tại Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Nhật Bản. Thời tiết nắng nóng tại Hà Nội đã khiến các cầu thủ khá vất vả. Chiều cùng ngày, toàn đội được nghỉ ngơi, ra sân theo dõi trận đấu giữa U19 Australia -U19 Nhật Bản.

Sau trận thắng 1-0 trước U19 Australia, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và giới truyền thông tiếp tục dành nhiều lời ca ngợi cho các học trò của ông Guillaume, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng, người ghi bàn duy nhất của trận đấu. Công Phượng thậm chí được ví von với…siêu sao Lionel Messi và huyền thoại Argentina Diego Maradona. 

Tuy nhiên, đa số các chuyên gia đều cảnh báo, U19 Việt Nam thi đấu không thực sự sắc nét và thuyết phục khi gặp lại U19 Australia. So với thất bại 1-5 cách đây chưa lâu, các cầu thủ U19 Australia đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi, trong khi U19 Việt Nam triển khai tấn công kém, hàng công không gây được sức ép lên đối phương còn hàng thủ bộc lộ khá nhiều sai sót. HLV Guillaume Graechen cũng phần nào phải thừa nhận điều này. 

Các HLV kỳ cựu như Lê Thụy Hải hay Nguyễn Thành Vinh đều cho rằng, việc khen ngợi một cách quá đà có thể gây hại cho sự phát triển của các cầu thủ. Giới truyền thông và người hâm mộ vì vậy cần kiềm chế trong việc ca tụng đội bóng.

U19 Việt Nam vào bán kết

Trong trận đấu chiều qua, các cầu thủ U19 Australia đã để thua U19 Nhật Bản 3-4 và chính thức nói lời chia tay giải đấu. Như vậy, U19 Việt Nam cũng giành vé sớm vào vòng bán kết cùng U19 Nhật Bản và trận đấu chiều 9/9 giữa hai đội chỉ còn mang tính thủ tục.

MỚI - NÓNG