Bị thất sủng, Robinho muốn rời Man City

Bị thất sủng, Robinho muốn rời Man City
TPO - Robinho, cầu thủ đắt giá nhất trong bóng đá Anh, xác nhận anh muốn rời CLB Manchester City, đổ lỗi cho cả cựu HLV Mark Hughes, cũng như tân HLV Roberto Mancini khiến cho quãng thời gian anh chơi bóng ở giải ngoại hạng không mấy vui vẻ.

Một phái đoàn từ Santos, câu lạc bộ cũ của Robinho ở Brazil, chuẩn bị tới Anh để gặp gỡ ban lãnh đạo Man City trong tuần này, một số câu lạc bộ khác, trong đó có Benfica, đã chính thức ngỏ ý quan tâm tới cựu cầu thủ Real Madrid.

Cách đây 16 tháng, các ông chủ Abu Dhabi đã thực hiện phi vụ gây sốc vào giờ chót kỳ chuyển nhượng hè 2008, qua mặt Chelsea mua Robinho từ Real Madird với giá 32,5 triệu bảng, kỷ lục đắt giá nhất bóng đá Anh.

Trước đây, đại diện của Robinho đã chèo kéo Barcelona đưa cầu thủ này về sân Nou Camp một hợp đồng cho mượn, tuy nhiên hai bên không đạt được thỏa thuận ban đầu nên giờ đây, Robinho cho biết anh muốn trở lại quê nhà Brazil tái hợp với câu lạc bộ nơi anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Robinho nói: "Tất cả thành viên ban lãnh đạo (Man City) đều đồng ý giải pháp tốt nhất là đẩy tôi đi theo dạng hợp đồng cho mượn. Tôi muốn được quay về chơi cho Santos, như thế tôi sẽ được ra sân nhiều hơn để đảm bảo cơ hội được tham gia World Cup, nơi đó là quê hương tôi, tôi có nhiều bạn bè ở đó".

Ý định rời CLB vùng Eastlands đã được Robinho tiết lộ hồi tháng 11 năm ngoái, giờ đây mặc dù Man City đang thi đấu ấn tượng dưới thời Mancini, dường như bóng đá Anh ngày càng không phù hợp với Robinho nên anh ngày càng thất vọng.

Sau sự khởi đầu khá suôn sẻ, Robinho ngày càng xuống phong độ, vốn thường phải ngồi dự bị dưới thời Mark Hughes, anh lại càng ít được ra sân kể từ khi nhà cầm quân người Italy Mancini nắm quyền.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài phát thanh Brazil Bandeirantes, Robinho nói:

"Tôi đã trải qua một quãng thời gian khá tệ ở Anh. Các huấn luyện viên ở đây thật khác, họ đưa ra chiến thuật thi đấu và yêu cầu bạn thực hiện bất chấp chiều cao của bạn hạn chế. Họ bảo tôi kiên nhẫn, nhưng đây là năm diễn ra World Cup và tôi cần được ra sân thường xuyên".

Đêm qua, chủ nhật 24/1, Mancini đã để Robinho ra sân từ đầu trận Man City gặp Scunthorpe tại vòng bốn cúp FA, không phải vì nhà cầm quân người Ý thay đổi ý định mà ông muốn để các trụ cột như Carlos Tevez nghỉ ngơi.

Robinho ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2, giúp Man City lọt vào vòng năm cúp FA, nhưng sau trận đấu các trang báo điện tử của Anh đều coi đó có thể là trận cuối cùng Robinho chơi trong màu áo Manchester City.

Thành Hưng
Theo Guardian

MỚI - NÓNG