Bị 'treo giò' 8 năm, Sepp Blatter thề trở lại

Ông Sepp Blatter xuất hiện trong buổi họp báo với khuôn mặt lởm chởm râu ria. Ảnh: EPA.
Ông Sepp Blatter xuất hiện trong buổi họp báo với khuôn mặt lởm chởm râu ria. Ảnh: EPA.
TP - Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố sẽ làm mọi việc để chống lại phán quyết của Ủy ban Đạo đức FIFA cấm ông và Chủ tịch UEFA Michel Platini tham gia hoạt động bóng đá trong 8 năm.

Hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của 2 tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới đã bị “đá” văng khỏi vị trí của mình do xung đột lợi ích và thiếu trung thực với FIFA, chủ yếu từ khoản tiền 2 triệu USD không văn bản chứng minh mà ông Blatter trả cho ông Platini năm 2011, 9 năm sau khi công việc đã hoàn tất.

Với thế giới, án phạt này coi như đã chấm dứt sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bóng đá của cả hai. Nhưng người trong cuộc vẫn không nghĩ vậy, thậm chí còn tuyên bố sẽ làm mọi cách để trở lại.

Ông lão 79 tuổi Blatter vẫn khẳng định ông không làm điều gì sai trái và sẽ đưa vụ việc của mình lên Ủy ban kháng án của FIFA, sau đó là tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và nếu vẫn không thành công sẽ đưa vụ việc lên đến tòa thượng thẩm liên bang Thụy Sĩ. Kế hoạch của ông Michel Platini cũng đi theo con đường đó.

Ngay sau khi lệnh cấm tham gia hoạt động bóng đá 8 năm được đưa ra, ông Blatter xuất hiện trong một cuộc họp báo với khuôn mặt râu ria không cạo và dáng vẻ già nua cùng một miếng băng dán trên má. Do là cuộc họp báo cá nhân nên ông Blatter phải thuê một phòng họp trong trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ để tiếp đón báo giới. “Tôi sẽ chiến đấu cho tôi và tôi sẽ chiến đấu vì FIFA. Cấm tôi 8 năm vì cái gì? Tôi sẽ trở lại”, ông Blatter tuyên bố.

Ông Blatter nói thêm: “Tôi thực sự lấy làm tiếc, tôi tiếc vì đôi khi trở thành cái bị bông, tôi tiếc cho bóng đá, cho hơn 400 thành viên FIFA. Tôi cũng lấy làm buồn với cách tôi bị đối xử trong thế giới đề cao tính nhân văn. Tôi chẳng nhận được sự trợ giúp nào từ châu Âu trong mọi cuộc bầu cử và Ủy ban Đạo đức không có quyền chống lại ngài chủ tịch”.

Về phần mình, ông Platini, người đã thua cuộc khi kháng án lên FIFA và CAS về án “treo giò” 90 ngày, cũng dự định tiếp tục cuộc chiến của mình. Ông Platini nói: “Quyết định này không làm tôi ngạc nhiên bởi ngay từ đầu nó đã nhằm chống lại tôi. Tôi sẽ chống lại tới cùng”.

Ông Platini nhận được sự ủng hộ của UEFA với tuyên bố: “UEFA vô cùng thất vọng với quyết định này và chắc chắn chúng tôi sẽ kháng cáo. Một lần nữa UEFA ủng hộ ông Platini trong nỗ lực làm trong sạch tên tuổi của mình”.

Dẫu vậy, bộ đôi quyền lực một thời này phải đối mặt với hiện thực. Thời của họ với bóng đá đã kết thúc cùng danh tiếng của mình. Ông Blatter giờ phải chấp nhận rằng 17 năm làm chủ tịch và 40 năm hoạt động ở FIFA của ông đã đến hồi kết. Còn tham vọng trở thành chủ tịch FIFA của ông Platini sẽ không xảy ra.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.