Biếm họa Barca muốn có Mesut Ozil

Biếm họa Barca muốn có Mesut Ozil
Việc Barca nhùng nhằng trong thương vụ Mesut Ozil đang trở thành đề tài châm biếm của báo giới Tây Ban Nha với nhận định đây sẽ là thương vụ chìm xuồng tiếp theo của nhà ĐKVĐ La Liga.
Biếm hoạ thương vụ Ozil của Barca trên tờ Thể thao hàng ngày
Biếm hoạ thương vụ Ozil của Barca trên tờ Thể thao hàng ngày.

Barca và Ozil, Barca và Mascherano…, Guardiola đang tạo nên hai vở hài kịch trên thị trường chuyển nhượng…, đó là những gì mà tờ Thể thao hàng ngày nói về Barca.

Được coi là “người phát ngôn” của Barca, tờ Thể thao hàng ngày gần đây bỗng dưng đăng một bức biếm họa to đùng phê bình động thái của đội bóng trên thị trường chuyển nhượng.

Trong bức biếm họa, HLV Pep Guardiola có khuôn mặt đầy đau khổ, toàn thân bị quấn bởi một con rắn, trong khi đầu rắn là Ozil, cầu thủ Barca đang nhắm tới.

Trong khi báo giới xứ Catalonia đang tỏ ra bất bình với động thái trên thị trường chuyển nhượng của Barca bằng lời phê bình: Sau Fabregas là hài kịch chuyển nhượng Ozil, HLV Guardiola không đồng ý, kêu lên: Mascherano cũng có thể tới đây.

Trên thưc tế, mục tiêu của Barca là người cũ Fabregas nhưng sau khi ngôi sao Arsenal tuyên bố sẽ ở lại Emirates một mùa nữa, Barca đành quay sang Ozil. Bản thân Ozil là fan hâm mộ của Barca và đội bóng chỉ cần bỏ từ 10 tới 15 triệu euro bù thêm Hleb là xong.

Nhưng, chuyện hay chưa dừng lại ở đó khi mới đây, ông Guardiola bỗng dưng tuyên bố sẽ chờ Fabregas thêm một năm nữa. Bản thân Ozil cũng rất cáu khi tuyên bố mình không hề hay biết về chuyện gia nhập Barca.

Ở thị trường chuyển nhượng hè này, Barca mới có sự bổ sung của David Villa và báo chí thân thiết với họ tỏ ra thất vọng khi thương vụ Ozil rất có thể sẽ chìm xuồng như thương vụ Fabregas, còn bản thân ông Guardiola thì có thể sẽ theo đuổi một mục tiêu mới, tiền vệ người Argentina, Mascherano. Không hiểu việc làm của tờ Thể thao hàng ngày có giúp khích lệ tinh thần mua sắm của các nhà lãnh đạo Barca.

MỚI - NÓNG