TPO - Dưới tay phù thủy Guus Hiddink, Chelsea đã hồi sinh với những chiến thắng liên tiếp, đồng thời mối quan hệ giữa Nicolas Anelka và Didier Drogba đã tốt lên. Hãy điểm lại mối quan hệ của họ qua chùm tranh biếm họa trên tờ Guardian.
Dưới thời ông Felipe Scolari, mối quan hệ giữa 2 người rất xấu, chỉ rình để "khử" nhau, như những tay cao bồi miền viễn Tây |
Được thầy Scolari cưng quá cũng khổ, Anelka bị quá tải ... |
Chính Guus Hiddink là người đã chắp nối lên mối "lương duyên" giữa hai người. |
Hai đứa trẻ ngỗ nghịch giờ đây đã ngoan ngoãn chịu ngồi chơi cùng nhau. |
Thậm chí giờ đây họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý như đổi nhảy dance-sport |
Nhưng người ta vẫn chưa quên thói thay CLB như thay áo của Anelka: Lớn lên cháu chỉ thích chơi cho mỗi Arsenal thôi, hay là Real, Liverpool, Fenerbahce, Man City hay Bolton hoặc Chelsea cũng được. |