Biểu hiện tiếm quyền, Ronaldo khiến nội bộ Real nổi sóng

Ronaldo có biểu hiện tiếm quyền của Ancelotti.
Ronaldo có biểu hiện tiếm quyền của Ancelotti.
TPO - Thời gian gần đây, Cristiano Ronaldo liên tục có những hành động mang tính tiếm quyền của HLV Carlo Ancelotti. Cụ thể anh đã ngó lơ ông thầy người Italia và đứng ra chỉ đạo các đồng đội thi đấu. Ancelotti tất nhiên không thể vui với điều đó.

Real Madrid đến làm khách tại Jose Zorrilla của Real Valladolid vào giữa tuần qua. Một trận đấu đáng quên với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lẫn cá nhân Ronaldo. Kết thúc trận đấu, Real bị cầm hòa với tỷ số 1-1 và gần như hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch La Liga mùa này. Với Ronaldo, ngay từ phút thứ 8 của trận đấu, anh đã phải rời sân vì một chấn thương ở bắp đùi.

Phần cuối trận đấu, khi Real Madrid chơi nhạt nhòa và để Valladolid có cơ hội gỡ hòa 1-1, Ronaldo đã rất bực tức và thất vọng. Anh tiến ra gần đường pitch, liên tục chỉ trỏ và ra hiệu cho các đồng đội. Một hành động thể hiện sự khát khao giành chiến thắng của CR7. Tuy nhiên, nó lại khiến cho không ít người trong cuộc cảm thấy băn khoăn. Nên nhớ rằng, trong lúc Ronaldo cố gắng thúc giục các đồng đội thi đấu thì HLV Carlo Ancelotti lại đứng lặng người trong bất lực.

Không ai phản đối khát khao của Ronaldo, vấn đề nằm ở chỗ, anh là một cầu thủ thì hãy làm tròn bổn phận của một cầu thủ. Còn việc huấn luyện, hãy để cho HLV. Chừng nào Real Madrid loại bỏ Ancelotti và đôn Ronaldo lên nắm tạm quyền, khi ấy anh mới có quyền đưa ra những chỉ đạo.

Hãy nhìn Ryan Giggs ở M.U. Ngay từ đầu mùa giải, anh đã tham gia vào Ban huấn luyện và kiêm luôn vai trò của một cầu thủ, ấy vậy mà huyền thoại người xứ Wales có bao giờ dám đứng ra trực tiếp chỉ đạo các đồng đội thi đấu. Anh chỉ thi thoảng góp ý với HLV trưởng David Moyes, còn lại thì làm phận sự của một cầu thủ, ngồi theo dõi diễn biến từ ghế dự bị.

Ronaldo đã không như vậy và theo như nhận định của cây bút Josep Lluis thuộc tờ El Diario thì đó là một biểu hiện của sự vượt quyền.

Chưa ai quên, ở trận Real Madrid thua Dortmund 0-2 tại tứ kết lượt về Champions League, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng có những hành động tương tự. HLV Ancelotti không nói gì, nhưng rõ ràng ông không thể vui khi có cậu học trò cứ cố tranh quyền chỉ đạo.

Giữa tuần qua cũng vậy. Đừng ai nghĩ rằng chiến lược gia người Italia không biết Ronaldo làm gì phía sau mình, chỉ là vì Real Madrid có một kết quả tồi và ông không muốn "thêm dầu vào lửa" mà thôi.

MỚI - NÓNG