Bình Dương lên tiếng

Navibank Sài Gòn (trái) và Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất chiều 30-5
Navibank Sài Gòn (trái) và Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất chiều 30-5
TP - Với sự ra mắt khá thành công của Lee Nguyễn, Becamex Bình Dương càng thêm sức mạnh khi đè bẹp đội bóng xứ Thanh với tỷ số đậm 5-2 để soán ngôi đầu bảng từ “anh em” nhà SHB và T&T, đồng thời gửi một thông điệp thách thức về cuộc đua ngôi vô địch của mùa này.
Navibank Sài Gòn (trái) và Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất chiều 30-5
Navibank Sài Gòn (trái) và Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất chiều 30-5 . Ảnh: T. Vũ

Dù không ghi được hat-trick bàn thắng như lần trình làng trên phố núi Pleiku như trước đây, nhưng Lee Nguyễn cũng lập được hat-trick đường chuyền trên sân Gò Đậu chiều qua.

3/5 pha lập công của các đồng đội đều có dấu giày của tiền vệ tân binh người Mỹ gốc Việt này cùng phong độ khá tốt của anh khiến HLV Đặng Trần Chính dù phải ngồi chỉ đạo từ xa trên khán đài rất hài lòng và khán giả xứ Thủ Dầu Một cũng rất phấn khích.

Sân Gò Đậu như càng vỡ òa hơn khi tin tức từ phía Bắc bay về cho biết hai trận đấu sớm trên sân Lạch Tray và Hàng Đẫy với kết quả 2 đối thủ SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều thất trận.

Phút 42, từ pha đá phạt của Lee Nguyễn, Anh Đức đã bật cao đánh đầu đập đất mở tỉ số cho chủ nhà. Phút 45, Lee Nguyễn bị trung vệ Kizito phạm lỗi trong vòng 16m50, Kesley nâng tỉ số lên 2-0 trên chấm 11m.

Phút 48, Anh Đức hoàn tất cú đúp của mình bằng 1 pha sửa bóng điệu nghệ trong vòng 16m50 nâng tỷ số lên 3-0. Phút 56, Lee Nguyễn lại chuyền bóng để Kesley lập công nâng tỉ số lên 4-0.

Phút 72, từ cú nhả bóng của Anh Đức, Kesley băng vào dứt điểm để lập cú hat-trick của mình, đồng thời nâng tỉ số lên 5-0 cho chủ nhà. Mãi đến cuối trận, trước sự lơi lỏng của hàng thủ đội chủ nhà, Văn Thắng và Lê Tostao ghi 2 bàn danh dự rút ngắn tỷ số xuống 2-5 cho đội bóng xứ Thanh.

Chiến thắng đậm đà này, cùng với việc SHB Đà Nẵng thất thủ tại Lạch Tray và Hà Nội T&T thua trận tại Hàng Đẫy đã giúp cho Bình Dương có được ngôi đầu bảng sau 14 vòng đấu với 1 điểm nhiều hơn so với nhà đương kim vô địch (28 so với 27 điểm).

Trên sân Lạch Tray, đội khách SHB Đà Nẵng đã gặp thách thức thật sự trước lối chơi thăng hoa và đầy hứng khởi của chủ nhà với tài dẫn dắt thế trận của tiền vệ đội trưởng Leandro.

Ba bàn thắng của Leandro (phút 35), Đức Thắng (phút 38) và Đinh Hoàng Max (phút 52), trong lúc đội khách chỉ có bàn danh dự của Merlo (phút 55) khiến chủ nhà giành chiến thắng 3-1 trong sự ngây ngất của khán giả thành phố cảng.

Cùng lúc đó, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T dù ghi được 2 bàn bằng cú đúp của Cassiano nhưng lại thất thủ 1-2 trước đồng hương Hòa Phát HN, bởi trung vệ Cassiano ngoài pha lập công đánh đầu tung lưới Hòa Phát ở phút 54 thì trước đó anh cũng đã đốt lưới nhà ở phút thứ 10. Vì vậy bàn thắng của “bò mộng” Timothy ở phút 55 khiến HN T&T ôm hận khi thua ngược 1-2.

Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn dù nhiều tân binh ra sân vẫn chỉ có thể thủ hòa 0-0 trước SLNA trong một trận cầu khá tẻ nhạt mà chủ nhà phải chơi phòng thủ hơn tấn công. Ngoại trừ trận hòa này và trận Hà Nội T&T thua Hòa Phát thì có thể nói đây là vòng đấu thành công của các đội chủ nhà.

Trong ba trận còn lại, ĐTLA, HAGL và CS Đồng Tháp đều giành chiến thắng trên sân nhà. ĐTLA đã thắng Vissai Ninh Bình 3-1 do công của Danny mở tỉ số ở phút thứ 7 và cú đúp của Antonio ở các phút 49 và 84, trong lúc Gustavo ghi bàn danh dự cho đội khách ở phút 42. HAGL thì giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách Khatoco Khánh Hòa do công của trung vệ Benjamin dâng lên đánh đầu ở phút 69.

 Trong lúc đó, CS Đồng Tháp lại giành chiến thắng 2-0 trước Megastar Nam Định do công của Được Em (phút 37) và Olushola (phút 41).

Những chiến thắng sân nhà này giúp HAGL, ĐTLA cải thiện đôi chút thứ hạng, nhưng lại đẩy đội bóng thành nam chìm sâu ở đáy bảng với vỏn vẹn 8 điểm.

MỚI - NÓNG