Bình Dương: Ông lớn đã trở lại

Bình Dương: Ông lớn đã trở lại
TP - Trong khi các đại gia khác vẫn chưa tỏ ra thực sự nóng máy trong loạt trận mở màn của V-League 2010, Bình Dương tự chọn cho mình một cách “PR” vô cùng ấn tượng khi hạ gục LS.Thanh Hoá ngay trên sân khách tới 6-2.
Bình Dương: Ông lớn đã trở lại ảnh 1
Đình Tùng (trái) ghi 2 bàn, nhưng LS.Thanh Hóa vẫn bị thua đậm

Nên nhớ rằng LS.Thanh Hoá hiện tại không phải là Thanh Hoá từng nhận vé xuống hạng Nhất ở mùa bóng 2009, và LS.Thanh Hoá thực chất là Thể Công, đội bóng mà Bình Dương thua nhiều hơn thắng trong những cuộc đụng độ gần đây.

Hơn nữa, khi nhìn vào đội hình xuất phát của LS.Thanh Hoá ở trận gặp Bình Dương vẫn thấy dấu ấn Thể Công rất đậm nét, khi chỉ có duy nhất Đình Tùng là thành viên của đội bóng Thanh Hoá, còn 10 cầu thủ khác đều từng đá cho Thể Công ở mùa trước.

Nói như thế có nghĩa là LS.Thanh Hoá không yếu và họ còn nhận được sự hậu thuẫn của khán giả nhà. Bởi thế mà khi nghe tin LS.Thanh Hoá dẫn trước Bình Dương 2-0 chỉ sau già nửa hiệp một, ai cũng chắc mẩm đây sẽ là cú sốc lớn của ngày khai mạc V-League 2010, nhưng hoá ra Bình Dương còn làm nên một bất ngờ lớn hơn thế, khi “nã” vào lưới thủ môn Mạnh Dũng những 6 bàn thắng.

Đặt chiến thắng của Bình Dương trong bối cảnh những ông lớn như ĐT.LA (hoà 0-0 với V.Ninh Bình), HA.GL (thua 2-4 trước K.KH) thì mới thấy sự chênh lệch là rất lớn.

Hay như HN T&T, dù chưa đạt tới tầm đại gia, nhưng lực lượng cũng có nhiều ngôi sao và đặt tham vọng cao ở mùa giải năm nay, song cũng phải chật vật lắm mới giành được thắng lợi trước tân binh HP.HN nhờ 2 quả phạt góc.

So với nhiều ông lớn khác ở V-League, ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, Bình Dương tỏ ra khá im hơi lặng tiếng, bởi đội bóng đất Thủ chỉ thực hiện những bản hợp đồng vừa phải như Minh Chuyên (từ CLB TP.HCM), Elenildo (XM.HP), Osita (Thanh Hoá) hay Molina (SHB.ĐN).

Không những thế, Bình Dương còn chấp nhận bán cho V.Ninh Bình trung vệ tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành, và cho tới ngày V-League khai cuộc, Bình Dương vẫn không tìm được sự thay thế xứng đáng cho khoảng trống mà Như Thành bỏ lại.

Vậy mà trong hoàn cảnh như thế, Bình Dương vẫn chứng tỏ được phẩm chất của một đội bóng lớn, và chỉ cần qua 90 phút thể hiện trên sân Thanh Hoá, Bình Dương đã cho cả V-League thấy rằng dù không ồn ào nhưng họ mới là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Công bằng mà nói, năm ngoái sở dĩ SHB.ĐN tiến thẳng tới danh hiệu quán quân thuận lợi như thế cũng một phần là vì Bình Dương tự làm suy yếu mình với “món hàng hớ” Francisco Vital trên băng ghế huấn luyện.

Thêm vào đó, sau 2 năm liên tiếp vô địch V-League, Bình Dương có vẻ cũng đã cảm thấy vừa đủ với sân chơi quốc nội và họ quyết tâm chinh phục đấu trường châu lục để kiểm định năng lực của mình.

Kết quả là Bình Dương đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới khi lọt vào tới bán kết AFC Cup và được AFC thưởng cho một suất tham dự AFC Cup 2010, cho dù họ không giành được danh hiệu nào trong năm 2009.

Còn ở V-League, dù chỉ thực sự trở lại ở giai đoạn cuối cùng của mùa giải nhưng Bình Dương vẫn đủ sức cán đích ở vị trí thứ nhì, và tân vương SHB.ĐN không thể nào đánh bại Bình Dương trong cả 2 lần đụng độ ở mùa bóng năm ngoái, dù là trên sân khách hay sân nhà.

Năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và với một ông thầy đã khẳng định được năng lực như HLV Mai Đức Chung, Bình Dương hoàn toàn có thể nghĩ tới việc trở lại với bục danh hiệu tại V-League 2010, mà chiến thắng theo cảm hứng Australian Open trước LS.Thanh Hoá chỉ là sự khởi đầu. 

MỚI - NÓNG