Bình Dương tiếp tục bị “bóng đè”?

Bình Dương tiếp tục bị “bóng đè”?
TPCN - Đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” sẽ phải tới làm khách trên sân của ĐKVĐ Gạch Đồng Tâm Long An, vào chiều Chủ nhật 2/4.
Bình Dương tiếp tục bị “bóng đè”? ảnh 1
Niềm vui hiếm hoi của GĐT.LA

Đó cũng là tâm điểm nóng bỏng của vòng đấu áp chót lượt đi V-League 2006.

Chưa bao giờ, đội bóng được đánh giá là nhiều tiền lắm của như Bình Dương lại có một sự khởi đầu tồi tệ như lúc này. Khi lượt đi chỉ còn 2 vòng đấu, các học trò của HLV Lê Thụy Hải vẫn đang loay hoay ở đáy bảng với 11 điểm và cả hai trận đấu còn lại, họ đều phải đối mặt với những đại gia: Gạch Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai.

Nhưng Gạch Đồng Tâm Long An, với danh xưng ĐKVĐ V-League thực ra cũng đang ở trong tình cảnh vật vã đau đầu chẳng kém người hàng xóm Bình Dương, chỉ hơn đối thủ đúng 1 điểm. Oái oăm ở chỗ, họ sẽ phải gặp nhau trong trận đấu chiều Chủ nhật này và cả hai buộc phải thắng bởi đều đã tựa lưng vào chân tường.

Với Bình Dương, GĐT.LA thực sự là một nỗi ám ảnh, ngay cả khi Bình Dương đang bừng bừng trong thế thượng phong.

Mùa giải trước, Bình Dương là đội bóng vô địch lượt đi, nhưng khi đến làm khách trên sân Long An đã suýt phải trắng tay nếu như không có bàn thắng đầy may mắn của trung vệ Đình Phước ở những phút đá bù giờ.

Ở trận lượt về cùng mùa bóng, Bình Dương tiếp GĐT.LA ngay trên sân Gò Đậu với vị thế của một đội bóng đang dẫn đầu bảng. Nhưng HLV Calisto và các học trò đã giội một gáo nước lạnh vào tham vọng lên ngôi vô địch của Bình Dương bằng một trận thắng toàn diện, trước hơn 20 ngàn khán giả Bình Dương ngồi chật kín sân Gò Đậu. Thua 1-2 đó chính là mốc đen khiến Bình Dương bắt đầu trượt dốc không phanh và để tuột chức vô địch về chính tay của GĐT.LA.

Nỗi ám ảnh mang tên GĐT.LA lại một lần nữa trở thành “bóng đè” đối với Bình Dương ở lần gặp nhau này? Không khó để nhận ra Bình Dương một lần nữa đang ở “chiếu dưới” trước GĐT.LA, dù HLV Lê Thụy Hải đã trở lại đội sau ít ngày về quê nhà chịu tang mẹ.

Sau nhiều ngày loay hoay với đội hình không ngôi sao, cuối cùng HLV Calisto cũng đã tìm ra một đấu pháp hợp lý cho đội bóng: Cất thủ môn cao kều Santos nay đã nặng cân hơn xưa, thay vào đó bằng thủ môn trẻ Tiến Phong khá tin cậy, tăng cường thêm một cầu thủ ngoại trên hàng công.

Chính đấu pháp này đã giúp đội bóng của bầu Thắng cải thiện được khả năng ghi bàn trong những lượt trận gần đây, đặc biệt là sự tỏa sáng trở lại của cặp tiền đạo anh em nhà Rodiguet.

Trong khi đó, dù có nhiều cầu thủ xuất sắc song Bình Dương lại thiếu hẳn sự kết dính giữa các tuyến. Sự lỏng lẻo ở hàng thủ Bình Dương, nhất là khả năng chơi bóng bổng, chắc chắn sẽ bị các học trò của HLV Calisto tập trung khai thác trong trận chung kết ngược nóng bỏng này.

Lượt đấu này còn có cuộc chạm trán đầy ân oán giữa P.SLNA và HPHN trên sân Vinh, nếu nhớ rằng ở trận đấu giữa hai đội bóng này năm ngoái, P.SLNA đã thảm bại ngay trên sân nhà trong một không khí nặng nề và bị chính khán giả nhà phản ứng dữ dội, sau đó Quốc Vượng đã phải chuyển xuống đội trẻ tập luyện với án phạt vì túm áo định hành hung trọng tài.

Trên sân Hàng Đẫy, LG.ACB.HN gặp K.Khánh Hòa, Bình Định đến làm khách trên sân Lạch Tray, nơi chưa bao giờ biết mùi chiến thắng. Chỉ có Đà Nẵng có vẻ thảnh thơi hơn cả, khi chỉ phải gặp đội cuối bảng Tiền Giang trên sân nhà, và dường như không khó để có thêm 3 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.