Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba

Đội Bình Dương hân hoan nhận Siêu Cúp Quốc gia lần thứ 3. Ảnh: Như Ý.
Đội Bình Dương hân hoan nhận Siêu Cúp Quốc gia lần thứ 3. Ảnh: Như Ý.
TP - Đội bóng đất Thủ Dầu Một đã lần thứ 3 giương cao chiếc cúp Vô địch Siêu Cúp quốc gia danh giá khi đánh bại Hải Phòng tại sân Bình Dương trong cuộc đối đầu chiều qua.

Thắng lợi 1-0 trước Hải Phòng có thể không quá rực rỡ như mong đợi của người hâm mộ Bình Dương, nhưng đủ giúp cho đội bóng này tiến sát thành tích 4 lần đoạt Siêu Cúp của SLNA. Bình Dương cũng trở thành số ít CLB đoạt cú đúp trong một mùa giải.

Sân Bình Dương chiều qua đã tưng bừng với tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn CĐV. Có lẽ hiếm đội bóng nào ở V.League hiện nay lại có sân vận động được bố trí quy củ như Bình Dương.

CĐV vào sân dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Sân vận động có khu vực để xe riêng dành cho xe máy, xe ô tô trông ngăn nắp và sạch sẽ. Phía ngoài sân vận động, BTC cho phép một số hàng rong bán đồ ăn nhanh, nước uống với mức giá hợp lý.

Khán giả vào sân được yêu cầu không mang theo vật cứng, đồ nhọn, cổ vũ có văn hóa. Các CĐV thuộc Hội CĐV Bình Dương được bố trí ngồi tại vị trí trung tâm khán đài B với dàn múa lân, cờ quạt, trống đánh trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Có khoảng 100 CĐV Hải Phòng đến sân cổ vũ cho đội nhà, và số này đã được BTC bố trí cho ngồi ở một khu vực riêng, đảm bảo tránh xảy ra va chạm.

Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba ảnh 1

Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC Siêu Cúp tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ và BTC sân Bình Dương.

Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba ảnh 2

Lễ khai mạc Siêu Cúp bóng đá Quốc gia năm 2014 Cúp Tiền Phong-THACO.

Trở lại với cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và Hải Phòng hôm qua, dù được đánh giá cao hơn nhưng đội chủ nhà Bình Dương khởi đầu không thực sự ấn tượng. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, B.Bình Dương chơi khá bế tắc, sở hữu ít bóng cũng như ít tổ chức được các pha tấn công nguy hiểm.

Đội khách Hải Phòng thậm chí có phần thi đấu tự tin hơn với việc kiểm soát khá tốt khu vực trung tuyến. Tình huống đáng kể nhất B.Bình Dương tạo nên diễn ra ở phút 28 khi Moses đi bóng qua 2 cầu thủ sau đó tỉa bóng để Trọng Hoàng băng xuống. Đáng tiếc khi trong tình huống đối đầu với thủ môn Thành Thắng của Hải Phòng, Trọng Hoàng lại dứt điểm không thành công.

Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba ảnh 3

Cổ động viên Bình Dương ăn mừng bàn thắng của Anh Đức.

Không áp đảo về thế trận, nhưng B.Bình Dương lại nhỉnh hơn về cơ hội tạo nên. Phút 35, các khán đài sân vận động Bình Dương như nổ tung với pha làm bàn tuyệt đẹp của thủ quân Anh Đức. Bắt nguồn từ pha hứng ngực làm nền của Quang Vinh (số 27), tiền đạo tuyển Việt Nam đã tung cú sút vô-lê chuẩn xác, đưa bóng đi vào góc cao khung thành Hải Phòng, không cho Thành Thắng cơ hội cản phá. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, không bên nào tạo được cơ hội

rõ nét.

Bước sang hiệp 2, thế trận sôi động hơn khi Hải Phòng bắt đầu gia tăng tốc độ của các đường lên bóng. Anthony Stevens và Fagan liên tục có các pha đua tốc độ với hậu vệ B.Bình Dương. Phút 60, HLV Trương Việt Hoàng ôm đầu tiếc nuối khi Fagan vượt qua hậu vệ B.Bình Dương, đưa bóng kỹ thuật qua người thủ môn Tấn Trường nhưng trung vệ Phước Tứ đã kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Trước và sau tình huống này, HLV Trương Việt Hoàng đã đưa ra một loạt điều chỉnh khi lần lượt Đình Hiệp, Văn Nhiên và Đức Dương rời sân để nhường chỗ cho Anh Hùng, Ngọc Hùng và Sỹ Mạnh.

Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba ảnh 4
Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba ảnh 5

Các pha tranh bóng quyết liệt. Ảnh: Như Ý - Tường Vũ.

Bên phía B.Bình Dương, GĐKT Lê Thụy Hải cũng rút Quang Vinh rồi Xuân Thành và Tiến Thành khỏi sân để nhường chỗ cho Tăng Tuấn, Đặng Văn Robert và Văn Bình. Trận đấu một vài thời điểm trở nên căng thẳng sau các tình huống tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội. Các CĐV liên tục ồ lên sau những tình huống nguy hiểm hai bên tạo ra. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu, không bàn thắng nào được ghi thêm, và B.Bình Dương giành phần thắng với kết quả chung cuộc 1-0.

Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba ảnh 6

Ban tổ chức giải Siêu Cúp Quốc gia trao tặng thưởng cho đội Bình Dương.

Thắng lợi 1- 0 không quá rực rỡ như hy vọng của người hâm mộ đất Thủ nhưng đủ giúp B.Bình Dương giành chiếc Siêu Cúp thứ 3 trong lịch sử CLB. Thành tích này chỉ còn kém 1 lần so với SLNA, đội đang dẫn đầu lịch sử Siêu Cúp Quốc gia với 4 lần vô địch. Hải Phòng trong khi đó cũng có thể tự hào vì đã thi đấu với nỗ lực hết mình dù gặp phải nhiều bất lợi và khó khăn.

Bình Dương tưng bừng đón Siêu Cúp thứ ba ảnh 7
MỚI - NÓNG