Bom tấn của Chelsea: 'Mới chơi 15 phút, họ đã muốn giết tôi'
TPO - Tân binh của Alvaro Morata đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ và giới mộ điệu bình tĩnh trước các màn trình diễn của anh ở Chelsea.
Alvaro Morata phải nhận phải rất nhiều chỉ trích và nghi ngờ sau những trận đấu đáng thất vọng cùng Chelsea. Đặc biệt ở trận tranh siêu cúp Anh với Arsenal cuối tuần trước, tiền đạo này đã tịt ngòi sau khi vào sân từ ghế dự bị và đá hỏng 11m khiến Chelsea thua trận.
Sở dĩ Morata phải chịu áp lực cực lớn vì anh đến Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục 70 triệu bảng. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Morata chỉ là giải pháp “chữa cháy” của The Blues sau khi săn hụt Romelu Lukaku.
Mặc dù vậy, Morata cho rằng còn quá sớm để mọi người đánh giá màn trình diễn của anh. Chia sẻ trên Marca, tiền đạo này nói: “Tôi thừa nhận đó là một khoản tiền lớn nhưng tôi có cá tính mạnh mẽ và đủ bình tĩnh để bước đi trên con đường tôi đã chọn”.
“Tôi chỉ có 2 trận đấu giao hữu trước mùa giải, 15 phút thi đấu chính thức và sút hỏng 1 quả 11m, họ đã muốn giết tôi. Tôi biết những gì đang chờ đón ở phía trước”.
“Đó là cái giá bạn phải trả khi có một thương vụ chuyển nhượng lớn. Nhưng nó cũng thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày. Tôi biết rất nhiều người đang theo dõi tôi ngay lúc này”.
“Mùa hè này thật dài và kỳ lạ, tôi đã phải đưa ra quyết định. Tôi không sung sức và không thể tập luyện tốt vì vụ việc và bây giờ, tôi phải thích nghi với một đội bóng mới. Tuy nhiên, HLV Conte rất thông minh và ông ấy hiểu rõ tôi”.
Cùng chuyên mục

Khó xử phạt ban quản lý sân Lạch Tray?

Ngôi sao Odegaard rạng rỡ ra mắt Arsenal

HLV Tuchel ra mắt, Chelsea hòa nhạt nhẽo

FIFA cho phép Đặng Văn Lâm gia nhập Cerezo Osaka

Viettel bổ sung ngoại binh Uzbekistan cao 1m85

Sân Lạch Tray sạch bóng chuồng gà, vườn rau

Hải Phòng dọn sạch khu trồng rau trong sân vận động Lạch Tray
