'Bom tấn' Morata nhận số áo đen đủi ở Chelsea

Morata sẽ mang áo số 9 tại Chelsea.
Morata sẽ mang áo số 9 tại Chelsea.
TPO - Sau khi gia nhập sân Stamford Bridge, Alvaro Morata đã được trao chiếc áo số 9. Đây là số áo từng chôn vùi nhiều tài năng của “The Blues” như  Fernando Torres hay Radamel Falcao...

Ngay sau khi ký hợp đồng và ra mắt Chelsea, Alvaro Morata lập tức bay sang Singapore để hội quân cùng các đồng đội mới và bước vào quá trình tập luyện. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), trang web chính thức của CLB này đã thông báo rằng bản hợp đồng trị giá có thể lên tới 70 triệu bảng từ Real Madrid này sẽ sử dụng áo số 9 ở mùa giải tới.

Đây là số áo còn bỏ trống sau khi Ramadel Falcao kết thúc hợp đồng cho mượn từ AS Monaco vào cuối mùa giải 2015/2016. Và số áo vốn được coi là ‘đen đủi’ nhất tại Stamford Bridge đã tìm được chủ nhân mới. Tính riêng trong kỉ nguyên Roman Abramovich, đã có nhiều cầu thủ thất bại với số áo này. Có thể kể ra những cái tên như Mateja Kezman, Hernan Crespo, Khalid Boularouz, Steve Sidwell, Franco Di Santo, Fernando Torres hay mới nhất là Radamel Falcao.

Ở mùa giải trước, sau khi Falcao trở lại Monaco, chiếc áo số 9 của Chelsea đã bỏ trống. Diego Costa thi đấu khá thành công ở Chelsea nhưng tên tuổi của anh gắn liền với chiếc áo số 19. Trong kỉ nguyên Abramovich, tiền đạo thành công nhất ở Chelsea là Didier Drogba. Trong 8 mùa giải gắn bó với sân Stamford Bridge, “Voi rừng” khoác chiếc áo số 15 và 11.

Chưa thể biết Morata sẽ thành công hay đi vào “vết xe đổ” của những người đi trước, nhưng có một điều chắc chắn, tiền đạo người Tây Ban Nha này tỏ rất hài lòng khi có cơ hội làm việc với HLV Conte, người từng suýt làm thầy của anh hồi ở Juventus.

"Hồi ấy, Conte là người tin tưởng tôi nhất, dù thậm chí tôi còn không thi đấu trong đội hình của ông ấy. Conte muốn tôi gia nhập Juventus, nhưng lại ra đi trước ngày tôi đến và sau cùng, chúng tôi đã tương phùng ở Chelsea. Ông ấy thấu hiểu tôi hơn cả những gì tôi tưởng tượng và đó là điều rất quan trọng, nó tạo động lực lớn cho bạn tập luyện và thi đấu tốt", Morata cho hay.

"Có thể nói, tôi mắc nợ Conte vì ông ấy là vị huấn luyện viên hiếm hoi luôn tin tưởng tôi, khao khát tôi, là người khiến tôi cảm thấy mình có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất. Cuối cùng thì tôi cũng đã có được diễm phúc đó, được làm việc dưới trướng Conte".

MỚI - NÓNG