Bóng đá Anh: Đại chiến MU - Arsenal

Bóng đá Anh: Đại chiến MU - Arsenal
TPCN - Sau khi loại CLB đương kim vô địch bóng đá Italia Juventus tại tứ kết Cúp C1 châu Âu, những “gã thợ săn” Arsenal không kịp thở khi phải tiếp các cầu thủ Manchester United tại Old Trafford.
Bóng đá Anh: Đại chiến MU - Arsenal ảnh 1
Rio Ferdinand

Arsenal đang chuẩn bị ngay cho cuộc đối đầu với 80.000 khán giả cùng đội bóng con cưng của họ là Manchester United tại Old Trafford. Đây được coi là trận đấu có tính chất quyết định đến cuộc chạy đua đầy kiêu hãnh của các cầu thủ MU tại mùa giải vô địch quốc gia năm nay.

MU hiện nay chỉ còn kém Chelsea 7 điểm trong khi giải vô địch Anh còn 6 vòng cuối cùng.

Arsenal dù thắng hay thua MU cuối tuần này, cũng không còn hy vọng gì vào ngôi vô địch. Bởi vào lúc này do thi đấu rất thất thường, Arsenal không còn hy vọng đuổi kịp Chelsea về thực tế lẫn lý thuyết.

Tuy vậy, một trận thắng sẽ làm cho tinh thần của Arsenal nâng cao hơn, củng cố vị thế đang lên của đội bóng này. Một trận thắng cũng sẽ giúp Arsenal lọt vào 4 CLB hàng đầu để tham gia thi đấu ở Cúp C1 mùa bóng sau.

Trong khi đó MU hiểu rằng trận này nếu thắng Arsenal, họ sẽ có cơ hội rất lớn chạy đua tới chức vô địch Anh vào giai đoạn quan trọng nhất.

Mới chưa đầy một tháng trước đây Chelsea vẫn hơn MU 18 điểm, thì nay khoảng cách chỉ còn 7 điểm. Đây là cuộc bám đuổi nước rút đáng khâm phục của Ferguson và các học trò.

Vòng đấu sớm nhất đêm 9/4, Chelsea sẽ làm chủ nhà tiếp West Ham. MU hy vọng West Ham sẽ tìm cách thắng được Chelsea trên sân Stamford Bridge. Nếu West Ham làm được điều này thì đó sẽ là nguồn cổ vũ rất lớn cho các cầu thủ của Ferguson trong cuộc so giầy với Arsenal diễn ra sau đó.

Trên sân nhà MU sẽ có rất thuận lợi để hạ Arsenal và rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 4 điểm. Chỉ riêng việc rút ngắn được khoảng cách như vậy cũng đã là điều không tưởng cách đây 1 tháng!

Trước vòng đấu thứ 33, MU đã thực hiện được chuỗi 8 trận liên tiếp thắng. Trong khi đó Arsenal cũng giành được 7 trận không thua. Điều đặc biệt là trong 7 trận không thua của Arsenal CLB này chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Tại Cúp C1 châu Âu sau trận hòa 0-0 loại Juventus ra khỏi cuộc chơi, Arsenal còn lập được thành tích 8 trận Cúp C1 liên tiếp không để thủng lưới bàn nào.

HLV Arsenal Arsene Wenger cho biết: “Tôi rất hài lòng với CLB và với các cầu thủ của tôi. Mỗi năm chúng tôi lại nguyện sẽ thi đấu thật tốt ở Cúp C1 nhưng chưa năm nào chúng tôi lọt được vào vòng 4 đội như mùa Cúp C1 năm nay”.

Lịch thi đấu (Ngày, giờ Việt Nam)

8/4/2006:
18h45: Tottenham/Manchester City
21h00: Charlton/Everton, Portsmouth/Blackburn, Sunderland/ Fulham, Wigan/Birmingham City (23h15).

9/4/2006: Aston Villa/Bromwich (18h00), Chelsea/West Ham, Liverpool/Bolton (20h00), Middlesbrough/Newcastle (21h00). Manchester United/Arsenal (22h00).

Sau khi đánh bại Bà đầm già thành Turin, Arsenal có quyền cho các danh thủ trụ cột của họ nghỉ ngơi trong trận gặp MU cuối tuần này. Wenger có thể đưa vào sân những cầu thủ như Sol Campbell (người bị ngồi trên ghế dự bị đúng hai tháng), Dennis Bergkamp và Robin Van Persie.

Nhưng Arsenal vẫn đang còn phải phấn đấu giành vé vào chơi Cúp C1 nên hẳn Wenger không dám mạo hiểm. Arsenal đang đứng thứ 5, kém CLB đứng thứ 4 Tottenham 2 điểm, nhưng còn một trận chưa đấu.

Các trận đấu trong quá khứ giữa MU và Arsenal bao giờ cũng là những trận đấu hết sức khó khăn và căng thẳng. Đặc biệt khi họ gặp nhau ở Old Trafford như trận này.

Quan hệ thi đấu giữa hai CLB căng thẳng tới mức hễ cứ sắp đấu với nhau là 2 ông HLV lại khẩu chiến. Những trận khẩu chiến đã và đang kéo dài từ hàng chục năm nay chưa có hồi kết.

Không ai có thể quên năm ngoái khi hai CLB này rời sân, bước vào phòng nghỉ, sau khi MU kết thúc chuỗi 49 trận liên tiếp không thua của Arsenal, bản thân ngài Alex Ferguson đã bị đối phương đổ thức ăn vào áo. Trong đường hầm, cầu thủ của hai đội lăng mạ nhau.

Tin đầu tiên cho biết MU đã bán được mức vé kỷ lục lên tới gần 80.000 vé. Nếu ở những vòng quyết đấu cuối cùng này, MU không đuổi kịp Chelsea thì vị trí thứ 2 của MU vẫn là lý tưởng.

Liverpool đang rất mơ ước nhưng chưa giành lại được. Danh thủ Rio Ferdinand trước trận đấu nói: “Chúng tôi vẫn đề phòng khả năng không thể đuổi kịp Chelsea.

Tuy vậy vị trí thứ hai của giải hạng nhất Anh vẫn là đích để chúng tôi phấn đấu, vì chúng tôi có quyền vào thẳng không phải đấu sơ loại Cúp C1”.

R.Ferdinand thành thật nói: “Trong đầu tôi và các cầu thủ MU, các nỗ lực ở giai đoạn này là giữ vững chắc vị trí thứ 2. Nếu có xảy ra những bất ngờ, tôi chỉ có thể nói là MU đang có trong tay một CLB kỳ diệu mà thôi”.

Ferdinand nói tiếp: “Giành chức vô địch quốc gia là một chiến tích lớn lao, bất kể bạn đã giành được bằng cách nào. Nếu bạn bị dẫn trước hầu hết mùa giải, mà cuối cùng vẫn trở thành nhà vô địch thì đó là một câu chuyện cổ tích. Tuy vậy, tôi không thích nói về câu chuyện cổ tích này bởi tôi là con người duy lý và tôi không muốn đi ngược lại số phận”.

Liverpool hiện nay đã chơi hơn MU 1 trận và kém MU 5 điểm. Họ cũng đang chuẩn bị cho việc giành lại ngôi vị số hai nếu các cầu thủ MU trong ngày cuối tuần này sẩy chân...

MỚI - NÓNG