Không có cầu thủ người Anh (England) nào có tên trong đội hình xuất phát trận Portsmouth gặp Arsenal đêm 30/12 trên sân Fratton Park, vòng 20 Premier League. Ảnh Reuters |
Cuộc đối đầu thuộc vòng 20 ngoại hạng Anh đêm thứ tư, 30 - 12, với chiến thắng 4 - 1 thuộc về đội khách Arsenal, là trận đấu "liên hợp quốc" đúng nghĩa với 22 cầu thủ xuất phát tới từ 15 quốc gia, trong đó có tới bảy cầu thủ người Pháp.
Hai trong số đó là người Algeria, một tới từ một trong các nước Bosnia, Ireland, Israel, Iceland, Nam Phi, Scotland, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, xứ Wales, Cameroon, Croatia và Nga.
Chỉ có bốn cầu thủ người Anh trong số 14 người ngồi ghế dự bị và hai trong số đó chỉ xuất hiện thoáng qua trong trận đấu: Pháo thủ trẻ Craig Eastmond được vào thay tiền vệ Pháp, Sami Nasri, khi trận đấu chỉ còn năm phút, và Michael Brown bên phía Portsmouth được tung vào sân thay Richard Hughes sau ... 90 phút thi đấu chính thức.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu thuộc vòng ba cúp FA giữa Blackburn và Aston Villa cuối tuần này, HLV Allardyce cho rằng, "ban tổ chức Premier League và FA (Liên đoàn Bóng đá Anh) cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề này ngay từ bây giờ trước khi quá muộn".
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA, Sepp Blatter, cũng ủng hộ luật "sáu cộng năm", trong đó giới hạn số lượng cầu thủ ngoại một câu lạc bộ được phép cho ra sân. Tuy nhiên, dự luật đó vướng luật lao động của Liên minh Châu Âu nên chưa được áp dụng
HLV Sunderland Steve Bruce cũng ủng hộ lời cảnh báo của đồng nghiệp Sam Allardyce. Ông nói: "Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta không ưu tiên đào tạo tài năng trẻ như từng làm. Ví dụ, với vai trò huấn luyện viên trưởng, bạn có thể tìm cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới với giá rẻ thì tội gì không làm".
"Chúng tôi cũng rất muốn một câu lạc bộ gồm toàn cầu thủ người Anh, nhưng thật không may chúng tôi không có đủ khả năng để làm điều đó" - ông Steve Bruce nói thêm.
Nhưng không phải ai cũng lo lắng về việc thiếu vắng các cầu thủ Anh trên sân Fratton Park đêm thứ tư. Roy Keane, HLV người Ireland, nói: "Đó có thể là nỗi lo của Fabio Capello, huấu luyện viên tuyển Anh, còn tôi, có lẽ đêm nay vẫn ngủ ngon như mọi đêm".
Đây không phải lần đầu tiên lời cảnh báo về sự lấn lướt của các cầu thủ ngoại trong bóng đá Anh. 10 năm trước, Chelsea là đội bóng Anh đầu tiên thi đấu với đội hình xuất phát không có cầu thủ bản địa nào trong trận gặp Southampton ngày 26 - 12 - 1999. |
Hoài Nam
Theo AP/Reuters