“Bóng đá đang bán linh hồn cho truyền hình”

“Bóng đá đang bán linh hồn cho truyền hình”
“Giáo sư” Arsene Wenger ngày càng giống một nhà hiền triết, khi chỉ trích các hãng truyền hình nắm bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh đang ngày càng nhúng tay sâu hơn vào việc sắp xếp lịch thi đấu của các câu lạc bộ.

Để thu được lượng người xem đông nhất cũng như nhiều spot quảng cáo nhất, “nhà đài” đã gây tác động để các đội bóng ra sân vào các khung giờ, các ngày khác nhau.

Hệ quả là số ngày nghỉ của các đội bóng cũng sẽ không giống nhau, có đội được hưởng lợi từ lịch thi đấu, có đội bị thiệt hại. Những đội kéo được lượng khán giả đông hơn thì đương nhiên là đội được hưởng lợi.

Nhìn vào lịch thi đấu giai đoạn cuối tháng giêng, có thể thấy rõ ràng là Arsenal đang bị thua thiệt. Cả bốn đội đầu bảng là Manchester City, Manchester United, Tottenham và Chelsea đều có lịch thi đấu giãn cách hơn so với các pháo thủ, hiện xếp thứ năm trên bảng xếp hạng.

Trong trường hợp đó, các học trò của Wenger sẽ mất sức nhiều hơn, gây khó khăn cho họ trong cuộc cạnh tranh với nhóm xếp trên.

“Một số câu lạc bộ đang có lợi thế nhờ truyền hình, có thể đó là do tác động từ Sky hay ESPN (các hãng nắm bản quyền phát sóng). Ở Anh, tôi không phải là huấn luyện viên duy nhất có cảm giác bị đối xử bất công, đó thực sự là một vấn đề lớn.

Chúng ta đã bán linh hồn cho truyền hình”, ông Wenger phát biểu đầy gay gắt và nhiều người cũng cảm thấy ông có lý. Bóng đá sẽ mất đi ít nhiều tính mã thượng nếu như nó bị tác động bởi một thế lực nào đó, mà cụ thể ở đây là các “nhà đài”.

Thế nhưng, có một thực tế, nguồn thu lớn nhất của các đội bóng Anh chính là tiền bản quyền truyền hình, mà Premier League có được vị thế như ngày nay, tức giải vô địch hàng đầu thế giới, cũng chính là nhờ “bầu sữa” truyền hình.

Cụ thể, tổng số tiền bản quyền truyền hình mà ban tổ chức Premier League đã bán trong giai đoạn 2010 – 2013 là 1,782 tỉ bảng, vượt xa các giải đấu hàng đầu khác.

Logic đơn giản: nhà đài đã đem lại thịnh vượng cho các đội bóng, nên để đổi lấy sự thịnh vượng đó, đương nhiên các đội bóng sẽ phải phục tùng các nhà đài. Nhà đài bỏ ra một số tiền lớn để mua lại thương quyền thì cũng có quyền làm thế nào có lợi nhất cho mình, chuyện họ ưu tiên các đội bóng lớn cũng chẳng có gì là lạ.

Trong trường hợp đó, thay vì ngồi tố khổ, các đội bóng sẽ càng phải nỗ lực để nhận được sự ưu ái từ các nhà đài. Bản thân Arsenal cũng từng được hưởng lợi từ lịch thi đấu, khi sân Emirates vẫn còn đầy rẫy những ngôi sao hút khách như Fabregas hay Nasri.

Nhưng trong khi các đội bóng khác lấy tiền bản quyền truyền hình để mua ngôi sao thì Arsenal lại không có sự tái đầu tư thích đáng. Họ bán các ngôi sao lớn, nhưng chỉ mua về những ngôi sao nhỏ. Nên có thể nói, việc đội bóng của Wenger nhận bất lợi từ lịch thi đấu chung quy là do chính họ gây nên.

Vì vậy, kết luận được rút ra ở đây là, “giáo sư” người Pháp không sai khi nói rằng “bóng đá đang bán linh hồn cho truyền hình”. Nhưng nếu bán được với giá cao, có lẽ ông cũng sẽ gật đầu đồng ý?

Theo sgtt.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG