Bóng đá không thể chết trên xứ sở Đấu bò

TBN là một đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt
TBN là một đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt
Bóng đá được tạo ra để đem niềm vui cho mọi người. Và lúc này, giữa bầu không khí ngột ngạt vì khủng hoảng trên đất nước TBN, trái bóng tròn đã phát huy sứ mạng cao cả ấy…

Thày trò HLV Vicente del Bosque đi dự EURO 2012 trong vai nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới. Nhưng không nhiều người biết rằng suốt cả giải, họ trú chân trong những căn phòng khách sạn "bình dân" chỉ đáng làm nơi… cất đồ cho các đồng nghiệp đến từ Anh, Đức hay thậm chí là quốc gia láng giềng BĐN.

Với việc bảo vệ thành công chức vô địch trước Italia, mỗi tuyển thủ TBN chỉ nhận được 300.000 euro tiền thưởng, thấp hơn nhiều so với hồi World Cup 2010 (600.000 euro) và EURO 2008 (500.000 euro). Đã vậy, họ còn chưa chắc được lĩnh trọn vẹn khoản tiền đó do đang bị yêu cầu phải nộp 20% thuế thu nhập đặc biệt.

Nguyên nhân xuất phát từ cuộc khủng hoảng tiền tệ đang nhấn chìm đất nước TBN trong những ngày đen tối. Tỷ lệ thất nghiệp tại TBN lên đến 25% khiến một bộ phận chẳng còn tâm trí để ý đến diễn biến ngày hội bóng đá châu Âu. Nhưng chính bối cảnh đó lại trở thành động lực thôi thúc đội quân của Del Bosque phải làm điều gì ý nghĩa cho đất nước. Trước giờ lên đường sang Ba Lan & Ukraine, tiền vệ Xavi Hernandez tâm sự: “Có lẽ chức vô địch không thể cứu đất nước TBN khỏi cuộc khủng hoảng, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ khiến cho người dân cảm thấy tự hào”.

Và Xavi cùng các đồng đội của mình đã giữ đúng lời hứa khi thắng Italia 4-0 ở trận cuối cùng.“La Roja” trở thành đội bóng đầu tiên nâng cúp tại ba giải đấu lớn liên tiếp, một giá trị sẽ sống mãi cùng thời gian.

Những cái tên như Xavi, Andres Iniesta, Iker Casillas và dĩ nhiên cả Del Bosque… từ nay đã trở thành tượng tài vĩ đại bởi tất cả những gì họ đạt được cùng ĐT TBN cho đến giờ là “có một, không hai”. Song đấy mới chỉ là trong phạm vi bóng đá đơn thuần. Còn cao hơn nữa, họ là những người hùng của cả một quốc gia. Bởi suy cho cùng, chính họ đã làm sống dậy sự lạc quan trong mỗi người dân TBN đang mất dần niềm tin vào tương lai chứ không phải những khoản tiền cứu trợ từ nước ngoài.

Chúng ta từng được biết đến câu chuyện về những cậu bé tại Iraq đam mê đuổi theo trái bóng trên mặt sân loang lổ vì bom đạn chiến tranh, một hình ảnh toát lên sự hồi sinh của đất nước này. Vậy thì chẳng có lý do gì chức vô địch của ĐT TBN lại không thể tạo ra điều kỳ diệu trên xứ sở Bò tót. Và trong những câu chuyện như vậy, bóng đá không còn là trò chơi nữa mà là công cụ để cứu rỗi biết bao con người.

Theo Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG