Bóng đá và tình ái, từ A đến Z

Bóng đá và tình ái, từ A đến Z
Trẻ, cơ bắp, giàu có và nổi tiếng, các cầu thủ dễ dàng “ghi bàn”, trong khi các cô gái lại sẵn sàng chấp nhận “thủng lưới” chỉ sau vài giây ở quầy bar.

“Họ (các cô gái) chẳng thèm ngó đến tôi, bởi lúc này tôi là 1 họa sỹ”, Frank McAvennie, cựu tiền đạo của West Ham tiết lộ. “Thực tế là tôi cần phải dùng đến cái vỏ cầu thủ. Nhờ cách này, không phải thường xuyên nhưng đã có thời kỳ tôi ngủ với vài cô gái mỗi đêm”.

Đó là những thông tin gây sốc về đời tư cầu thủ mới được tiết lộ trong cuốn sách Playing Away - The A-Z of Soccer Sex Scandals (tạm dịch: Bóng đá, scandal tình dục - Chuyện từ A đến Z) dày 350 trang của tác giả Matthew Clark. Đây là lần đầu tiên đề tài này được nghiên cứu hết sức nghiêm túc (khác với cách thổi phồng của các tờ báo lá cải).

Chỉ riêng chuyện của McAvennie, một cầu thủ không quá nổi tiếng ở London (chuyển từ St Mirren sang West Ham năm 1985), tác giả cũng dùng đến 5 trang để mô tả về nhịp sinh hoạt của anh. “Frank luôn bị các cô vây lấy ở bất cứ đâu anh xuất hiện, dù là trong các quầy bán lẻ quần áo của Marks&Spencer”.

Anita, một trong những bạn gái của cựu tiền đạo này khoe: “Cứ có ngày rảnh rỗi, chúng tôi lại đi nghỉ ở những nơi như Ibiza (TBN) hay Algarve (TBN). Và tôi chỉ thoắt lơ là một cái là sẽ có vài cô gái ngực trần xuất hiện và bắt chuyện với anh ấy”. 

Theo Micky Quinn (cựu tiền đạo Portsmouth và Newcastle nhưng năm 80) thì “số bàn thắng tỉ lệ thuận với số phụ nữ theo đuổi tôi”. “Họ thường cố tìm cách để lại số điện thoại, thậm chí không e dè đặt vấn đề “kín” ngay trước đám đông”, Quinn - nay làm HLV ngựa đua, tỏ ra rất khoái trá. “Tôi thấy mình như Rod Stewart. Khi tôi chơi cho Portsmouth, phải thừa nhận là mỗi đêm tôi có không dưới 4 sự lựa chọn. Hầu hết họ đều là những cô gái phục vụ hoặc khách quen của các quán rượu”.

Đáng chú ý là trào lưu này đang tràn lan trên khắp đất Anh, song song với sự phình ra của các bảng lương và sự xuất hiện ngày càng nhiều các triệu phú trẻ. Theo thống kê của tác giả cuốn sách đang “cháy” ở London này thì việc cặp kè với một cầu thủ đang là mốt. Thậm chí, các ngôi sao sân cỏ hiện là mục tiêu số 1 của giới người mẫu, nhường lại ngôi số 2, 3 lần lượt cho giới nam nghệ sĩ và các đại gia đi lên từ kinh doanh.

Dù không có vẻ đẹp của Beckham, nhưng ngay sau khi đến Old Trafford (năm 1998), Dwight Yorke (tiền đạo người Trinidad và Tobago, hiện khoác áo CLB Sydney United, Australia) vẫn là tâm điểm ở những nơi anh đến. Cùng với Mark Bosnich, khi đó là thủ môn của Man United, họ tạo thành bộ đôi có mặt thường xuyên ở các điểm ăn chơi trác táng.

Thậm chí, họ còn xuất hiện trong cả những thước phim nóng bỏng cùng các người mẫu (nó đã đến tay giới săn tin lá cải và từng được đăng tải trên trang bìa các tờ The Sun, The Mirror...). Kể cả khi sa sút phong độ và bị đẩy đến Blackburn, Yorke vẫn còn là một món “hàng nóng” của các cô gái trẻ ở thị trấn 140.000 dân thuộc vùng Lancashire.

Từ George Best, McAvennie, Quinn, Paul Gascoigne (những siêu quậy của quá khứ) đến thời của Yorke, Bosnich là một quá trình bùng nổ scandal tình dục. Điều này rất dễ lý giải. Nếu như trước đây, các cầu thủ giàu nhất ở độ tuổi bình quân là 27, thời điểm họ ở đỉnh cao phong độ, thì các ngôi sao hiện đại giàu sớm hơn từ 7-9 năm, tức là ở thời điểm họ còn là những cậu bé mới lớn.

Và chuyện một chàng trai 18 tuổi có thu nhập vài chục ngàn bảng/tuần không chơi bời, phá phách mới là chuyện lạ. Cũng vì thế, ngày càng xuất hiện nhiều Jody Morris, van Persie... mà nguyên nhân không hoàn toàn thuộc về họ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.