Bóng đá Việt Nam: Nhìn xuống bóng đá Trung Quốc

Việt Nam (áo đỏ) thắng Thái Lan, lần đầu vào bán kết Asian Games
Việt Nam (áo đỏ) thắng Thái Lan, lần đầu vào bán kết Asian Games
TP - Tại ASIAD 2014, thể thao Trung Quốc nhất toàn đoàn rất dễ dàng nhưng riêng bóng đá thì thành tích của họ kém hẳn U23 Việt Nam, chứ đừng nói là U23 Thái Lan.

Tính đến thời điểm này của ASIAD 2014, đoàn TTVN vẫn đứng ở vị trí 13 với 1 HCV, 6HCB, 18 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 84 HCV và tiếp tục thống trị châu Á khi bỏ xa 2 đoàn chủ nhà Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhưng ở môn bóng đá nam ASIAD 2014, Olympic Trung Quốc vừa thua Olympic Thái Lan của thầy trò Kiatisuk Senamuang với tỷ số 0-2 bằng cú đúp của Adisak. Cách đây 1 năm đội tuyển Thái Lan với nòng cốt là U23 cũng đã từng đánh bại ĐTQG Trung Quốc với tỷ số 5-1 trong một trận đấu giao hữu.

Đó cũng là lần cuối cùng HLV Camacho cầm quân đội bóng của quốc gia có dân số đông nhất thế giới, bởi chỉ sau đó ít ngày, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã sa thải HLV kỳ cựu người Tây Ban Nha. Qua nhiều năm, bóng đá Trung Quốc đang có nhiều vấn đề cần giải quyết.

Bóng đá Trung Quốc từng lọt vào VCK World Cup 2002 dưới sự dẫn dắt của “thầy phù thủy trắng” Bora Milutinovic. Còn tại các kỳ ASIAD, đội tuyển Trung Quốc cũng đã chín lần liên tiếp tham dự vòng chung kết từ năm 1976 cho đến nay, trong đó, vào các năm 1984 và 2004, đội tuyển Trung Quốc lên ngôi á quân của giải. Nhưng từ đó đến nay, bóng đá Trung Quốc tụt dốc không phanh.

Tại ASIAD 2014, thể thao Trung Quốc nhất toàn đoàn rất dễ dàng nhưng riêng bóng đá thì thành tích của họ kém hẳn U23 Việt Nam, chứ đừng nói là U23 Thái Lan.

Vẫn biết, mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng tại vòng bảng ASIAD 2014, thành tích của U23 Việt Nam là tốt hơn với 2 trận toàn thắng còn U23 Trung Quốc chỉ thắng U23 Pakistan 1-0 và thua U23 CHDCND Triều Tiên 0-3. Tính ra, bóng đá nam Việt Nam kết thúc ASIAD 2014 với 2 thắng, 1 thua, ghi 6 bàn và lọt lưới 4 bàn còn U23 Trung Quốc thắng 1, thua 2, ghi được đúng 1 bàn nhưng thủng lưới đến 5 bàn.

16 năm sau lần đầu tham dự nội dung bóng đá nam tại ASIAD, Olympic Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Thắng lợi 1-0 trước Kyrgyzstan ở trận đấu chiều 22/9 giúp Olympic Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng với tư cách đội đứng đầu sau 5 lần dự ASIAD.

Đặc biệt, Olympic Việt Nam đã tạo nên một cú địa chấn ở ASIAD 17 tại Inchoen - Hàn Quốc bằng chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran. Trận thắng vang dội trước Olympic Iran cũng là chiến tích đầu tay ở giải đấu chính thức của HLV người Nhật Toshiya Miura kể từ khi chính thức được VFF ký hợp đồng cách đây 5 tháng.

Tại nội dung bóng đá nữ, các cô gái Việt Nam đã trả món nợ thua Thái Lan khi thắng 2-1 để lần đầu tiên là đội duy nhất Đông Nam Á lọt vào bán kết gặp Nhật Bản. Đội quân của HLV Mai Đức Chung đã có một chiến thắng thuyết phục. Trong khi đó, tuyển nữ Trung Quốc lại thất bại trước tuyển nữ CHDCND Triều Tiên 0-1 và dừng bước tại tứ kết.

Trước sự tiến bộ của tuyển nữ cũng như Olympic, vẫn còn AFF Suzuki Cup 2014 để đội tuyển nam Việt Nam thử lửa. Còn ít nhất 2 tháng nữa để kiểm chứng rằng, dưới sự huấn luyện của HLV người Nhật Toshiya Miura, đội tuyển nam Việt Nam đã tiến bộ thật sự chứ không phải đầu kêu đuôi tịt như các đời HLV trước.

MỚI - NÓNG