Bông hồng của Murray

Bông hồng của Murray
TP - Là cây vợt số một nước Anh hiện nay nên Andy Murray luôn có rất nhiều bóng hồng đeo đuổi, nhưng trái tim Murray đã dành trọn vẹn tình cảm cho Kim Sears, cô sinh viên văn khoa trường Đại học Sussex.
Bông hồng của Murray ảnh 1
Những giây phút ngọt ngào của Murray và Kim Sears

Cùng 22 tuổi nhưng Murray già hơn Sears năm tháng (Murray sinh ngày 15/5/1987, còn sinh nhật của Sears là 12/10/1987). Cặp uyên ương này bắt đầu hẹn hò với nhau từ giải quần vợt Mỹ mở rộng năm 2005 nhưng phải tới năm 2006, đặc biệt là sau nụ hôn nổi tiếng tại San Jose (Mỹ) hồi tháng 2/2006, Murray mới coi như chính thức giới thiệu Sears trước công chúng.

Bông hồng của Murray ảnh 2
Murray nói rằng mình đã may mắn khi gặp Kim Sears

Lộ bí mật vì hôn

Số là sau khi giành chiến thắng trước Lleyton Hewitt trong trận chung kết giải SAP Open tại San Jose (California) để giành danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp, Murray đã phi thẳng một mạch từ sân đấu lên khán đài để trao tặng Sears một nụ hôn cháy bỏng. Kể từ đó, cả thế giới mới biết Sears là người sở hữu trái tim của Murray.

Tuy nhiên, Murray sau đó có vẻ khá ân hận về cách bộc lộ tình cảm có phần hơi bốc đồng của mình, bởi Murray luôn muốn giấu Sears khỏi ánh đèn máy ảnh của giới paparazzi, nên từ đó về sau, khi nào muốn dùng nụ hôn để chia sẻ cảm giác ngọt ngào của chiến thắng, Murray lại cậy nhờ tới… mẹ mình.

Murray giải thích: “Lần trước, khi tôi công khai trao nụ hôn cho Kim tại San Jose, nhà cô ấy bị nhiều người bao quanh suốt bốn năm ngày, nên tôi nghĩ tốt nhất giờ nên hôn mẹ mình cho… an toàn”.

Trước đây, hôn nhân luôn là từ mà Murray không bao giờ muốn đề cập tới, bởi bố mẹ Murray đã chia tay nhau từ khi Murray mới 11 tuổi nên anh có ấn tượng rất xấu với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, sau bốn năm chia ngọt sẻ bùi với Sears, anh tâm sự với bạn bè mình rằng Sears chính là người mà anh muốn “chia sẻ toàn bộ quãng đời còn lại”.

Ngay sau khi mối quan hệ giữa Murray và Sears chính thức lộ diện trên mặt báo, giới truyền thông nước Anh bắt đầu so sánh Sears với Colleen McLoughlin, vợ Wayne Rooney, bởi họ cũng khá giống nhau về ngoại hình và đang là một nửa của những tài năng trẻ thể thao sáng giá nhất Anh quốc.

Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu có muốn tiếp bước McLoughlin để xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo danh tiếng cỡ như Vogue, Sears trả lời thẳng thừng: “Không. Xin lỗi. Cái đó không phải dành cho tôi, mà là Andy kia”.

Tiếng sét

Bông hồng của Murray ảnh 3
Kim Sears cổ vũ Murray tại Wimbledon 2009

Nguồn tin từ người thân của Murray cho biết cây vợt này lần đầu tiên nhìn thấy Sears ở một giải quần vợt quốc tế, khi đó Sears đi xem cùng với cha mình, ông Nigel Sears, một HLV quần vợt rất nổi tiếng tại Anh và từng là thầy dạy của ngôi sao quần vợt người Slovakia Daniela Hantuchova.

Ngay khi nhìn thấy Sears, Murray đã bị tiếng sét ái tình đánh gục và mất đúng một năm ròng cưa cẩm qua điện thoại (vì Murray thường xuyên du đấu nước ngoài), cuối cùng Sears nhận lời yêu Murray từ năm 2005.

Tuy nhiên, trước khi xảy ra nụ hôn nổi tiếng ở San Jose, quan hệ giữa Murray và Sears được giữ rất kín.

Hiện tại, trong khi sự nghiệp của Murray đang thăng tiến chóng mặt thì Sears cũng sắp sửa hoàn tất sự nghiệp học hành của mình ở trường Đại học Sussex với mong muốn sau này sẽ tham gia vào công việc truyền thông.

Murray đã mua tặng Sears một chiếc xe Mercedes sang trọng trị giá 40.000 bảng để thay thế cho chiếc xe Ford mà cô từng sử dụng chỉ có giá 7.000 bảng. Murray cho biết anh rất thích mua quà tặng Sears, nhưng có một thứ không bao giờ Murray để mắt, đó là quần áo chip.

Mới đây, Murray và Sears dọn tới một biệt thự lộng lẫy trị giá gần sáu triệu bảng ở Surrey, đông nam nước Anh. Người ta cho là cặp uyên ương này đã tính tới chuyện lập gia đình, bởi căn biệt thự nói trên có tới sáu phòng ngủ, và cả Murray lẫn Sears đều từng nói rằng một trong những ưu tiên của họ sau khi kết hôn là sinh thật nhiều con.

Siêu sao bình dị

Mặc dù là nhân vật số một trong làng quần vợt nước Anh hiện nay nhưng Murray có cuộc sống đời thường khá bình dị và kín đáo. Rất hiếm khi người ta nhìn thấy Murray xuất hiện ở những chốn ăn chơi tiệc tùng như các ngôi sao thể thao khác.

Giải thích về điều này, Murray cho biết: “Không phải là tôi phản đối lối sống của những người lấy đêm làm ngày và thay người yêu như thay áo. Tôi không nghĩ như vậy là xấu nhưng tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với cuộc sống kiểu đó.

"Tôi không biết có phải vì tôi là người già dặn hơn tuổi hay bởi tôi đã may mắn có Kim nên không có sở thích tìm kiếm và thay thế bạn gái như một số người.

"Tôi không muốn mình đến tuổi ngoài 30 rồi mới giật mình nhận ra rằng mình đã để tuột mất người con gái duy nhất mà mình thực sự yêu thương vì mải mê chinh Nam dẹp Bắc”..

Nói về Sears, Murray cho biết: “Tôi thấy mình thật sự vô cùng may mắn, bởi tôi biết Kim đến với tôi không phải vì danh tiếng của tôi. Khi mới gặp Kim, tôi thậm chí còn đang ở mức độ vô cùng khiêm tốn của sự nghiệp. Kim cũng rất thấu hiểu với cuộc sống của một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp như tôi bởi cha cô ấy cũng là dân trong nghề”.

MỚI - NÓNG