Brazil dội 'mưa gôn' vào lưới Bolivia

Neymar tiếp tục tiến lên trên con đường phá kỷ lục ghi bàn của Pele. Ảnh: Reuters
Neymar tiếp tục tiến lên trên con đường phá kỷ lục ghi bàn của Pele. Ảnh: Reuters
Ở loạt trận thứ chín vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ diễn ra vào sáng nay, Brazil dễ dàng đánh bại Bolivia với tỷ số 5-0, qua đó giữ vững vị trí thứ hai sau Uruguay.

Tiếp đội bóng xếp thứ ba từ dưới lên, Brazil nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo và ghi được một loạt bàn thắng. Riêng trong hiệp một, thủ môn Carlos Lampe phải vào lưới nhặt bóng đến bốn lần từ các pha dứt điểm dễ dàng của Neymar, Coutinho, Filipe Luis và Gabriel Jesus. Sau giờ nghỉ, Roberto Firmino ấn định chiến thắng "năm sao" cho Brazil bằng một cú đánh đầu chính xác.

Với trận thắng thứ năm từ đầu vòng loại, Brazil đang vững bước trên con đường giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga. Đội bóng từng năm lần vô địch hiện có 18 điểm sau chín lượt đấu, xếp thứ hai, đồng thời chỉ kém một điểm so với Uruguay.

Giống như hai lượt đấu trước, Neymar chỉ ghi một bàn nhưng đóng vai trò quyết định trong chiến thắng. Với những pha đi bóng kỹ thuật từ cánh trái, đôi khi cũng đảo sang cánh phải, tiền đạo mang áo số 10 của Brazil khiến hàng thủ Bolivia liên tục gặp áp lực. Phút thứ 10, chính Neymar di chuyển khéo léo đệm bóng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 44, vai trò của cầu thủ này thêm nổi bật khi thực hiện cú chọc khe cho Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 4-0.

Việc Bolivia để thua đậm có một phần lớn nguyên nhân là kỹ thuật cá nhân quá yếu so với Brazil. Đội khách cũng tạo được không ít pha lên bóng, nhưng hầu hết đều không gây được nguy hiểm cho Brazil và phải dừng lại trước vòng 16 m50. Đội chủ nhà chỉ cần phòng ngự ở mức khá là đủ cắt đứt mọi nỗ lực của đối thủ.

Bên cạnh kỹ thuật cá nhân, Bolivia còn không đủ tốc độ và khả năng phán đoán tình huống để theo kịp Brazil. Sau những pha phối hợp nhanh, Neymar và đồng đội dễ dàng đưa được bóng vào vòng cấm để dứt điểm. Bốn bàn thắng trong hiệp một đều đến từ kịch bản như vậy.

brazil-5-0-bolivia-con-mua-ban-thang-den-som-page-2-1

Sau giờ nghỉ, Bolivia chơi quyết liệt nhưng không làm được gì hơn. Nỗ lực này chỉ tạo ra một tình huống gây chú ý duy nhất: Yasmani thúc cùi chỏ khiến Neymar chảy máu mặt và phải rời sân. Không lâu sau đó, Roberto Firmino có mặt và đánh đầu ấn định chiến thắng 5-0 từ một quả phạt góc.

Ở lượt đấu thứ mười diễn ra giữa tuần sau, Brazil sẽ đến làm khách trên sân của Venezuela. Đây cũng là trận đấu được dự đoán với khả năng thắng cao nghiêng về Neymar và đồng đội.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG