Brazil không qua được lời nguyền

Brazil không qua được lời nguyền
TP - Olympic Brazil đã tiến sát tấm HCV nhưng họ đã chịu thất bại một cách cay đắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn mình nhiều lần.

> Olympic Brazil không dễ đoạt vàng

Neymal cay đắng rời sân Wembley
Neymal cay đắng rời sân Wembley.

Brazil hội tụ nhiều yếu tố để đoạt tấm HCV Olympic lần này. Thứ nhất, Họ có sự khát khao của cả một thế hệ trẻ trung với lứa Neymar, Oscar, Damiao…muốn ghi dấu ấn lịch sử như những Pele, Romario hay Ronaldo trong quá khứ.

Thứ hai, họ là đội mạnh nhất ở hiện tại với phong độ ấn tượng thể hiện suốt từ vòng bảng cho tới trước trận chung kết.

Thứ ba, những đối thủ khả dĩ có thể ngăn cản bước đi của Brazil như Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Uruguay đều đã lần lượt bị loại.

Tuy nhiên, đấu trường thế vận hội là nơi luôn ẩn chứa những bất ngờ khó lường. Chính vì vậy mà bao thế hệ tài năng của Brazil, dù từng 5 lần đoạt World Cup, nhưng cũng chưa được sở hữu màu vàng lấp lánh của tấm huy chương thế vận hội.

Lời nguyền Olympic thêm một lần nữa ‘vận” vào số phận của các vũ công samba. Họ đã thua trong hai trận chung kết các năm 1984, 1988 và bây giờ tiếp tục thất bại ở kì thế vận hội mà tất cả đều nghĩ họ đương nhiên có được ngôi vị cao nhất.

Khi trận chung kết mới bắt đầu được chính xác là 34 giây thì Mexico đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tận dụng sai lầm của hậu vệ đang khoác áo M.U, Rafael, tiền đạo Peralta đã dứt điểm góc gần đánh bại thủ thành Gabriel bên phía Olympic Brazil.

Đây không phải lần đầu tiên các vũ công trẻ tuổi của Brazil bị dẫn trước tại thế vận hội lần này, và lần nào họ cũng vượt qua để giành thắng lợi. Nhưng thực tế trận đấu đã diễn ra không theo ý muốn của những người hâm mộ màu áo vàng-xanh.

Các cầu thủ Brazil cầm được nhiều bóng hơn trong suốt hiệp một nhưng họ không tạo ra cơ hội rõ rệt nào về phía Olympic Mexico, đang chơi một trận đấu tuyệt hay về chiến thuật.

El Tri không hề phòng ngự thụ động mà nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương và đề cao sự chắc chắn nơi hàng phòng thủ.

Tận dụng những lơi lỏng nơi hàng thủ đối phương, trong hiệp hai, Olympic Mexico tung ra hàng loạt những đợt phản công sắc bén. Họ đã có một pha dứt điểm trúng xà ngang của Fabian ở phút 63 và một bàn thắng không được công nhận của Peralta ở phút 68.

Những tín hiệu cảnh báo ấy không được hàng phòng ngự Brazil cẩn trọng. Các vũ công samba mải mê lao lên phía trên để tìm kiếm bàn thắng và bị sập bẫy.

Từ một tình huống cố định phút 75, Peralta đánh dấu một ngày thi đấu tuyệt vời của mình bằng bàn thắng thứ hai cho Mexico từ cú đánh đầu tuyệt đẹp.

Những phút còn lại chứng kiến Brazil tấn công trong vô vọng và những gì thầy trò Menezes có được là một bàn thắng danh dự của Hulk ở đúng phút cuối cùng.

Tỉ số chung cuộc 2-1 nghiêng về phía Mexico và Brazil lại thêm một lần nữa lỗi hẹn với tấm HCV của Olympic London.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG