Bữa tiệc bóng đá của người trẻ

Bữa tiệc bóng đá của người trẻ
TP - Có đôi chút thất vọng khi U19 Việt Nam thất bại trong ngày ra quân. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả là ngày hội bóng đá thực sự sôi động của người hâm mộ TP Hồ Chí Minh.

> HLV Guillaume nói về sai sót của U19 Việt Nam
> U19 Việt Nam-U19 AS Roma (1-2): Nho còn xanh lắm

“Cơn sốt” U19 Việt Nam đã tạo nên ngày hội trên khán đài sân Thống Nhất chiều tối qua. ảnh: VSI
“Cơn sốt” U19 Việt Nam đã tạo nên ngày hội trên khán đài sân Thống Nhất chiều tối qua. ảnh: VSI .

18h, thời điểm diễn ra trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 AS Roma, các khán đài sân Thống Nhất đã chật kín. Nhiều người phải “tận dụng” cả lối đi trên khán đài để làm nơi theo dõi trận đấu. Trước đó, dân “phe vé” đã tranh thủ “tẩy” nốt những tấm vé cuối cùng tới tay các CĐV.

Phía ngoài sân vận động, các dịch vụ “ăn theo” U19 Việt Nam diễn ra tấp nập. Cờ đỏ sao vàng, áo đội tuyển Việt Nam cùng băng-rôn cổ động… bán “đắt như tôm tươi”. Hầu hết các nhà hàng, khách sạn và quán cà phê có lắp đặt tivi đều bật kênh truyền hình trực tiếp trận đấu của thầy trò HLV Guillaume. Tại những nơi trên, chủ đề chính trong câu chuyện của mọi người là trận đấu của U19 Việt Nam.

Cả bốn đội trong 2 trận đấu đều đặt quyết tâm cao, dù thắng thua đều là những trận cầu có chất lượng đó là điều hiếm thấy ở một giải giao hữu của các đội trẻ.

Trên nền không khí sôi động nói trên, U19 Việt Nam và U19 AS Roma đã cống hiến cho các khán giả một trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Nói chính xác hơn, U19 Việt Nam chính là trung tâm của bữa tiệc bóng đá chiều qua, dù đội bóng của HLV Guillaume không phải là bên chiến thắng.

Một điều lưu ý là U19 AS Roma vừa mới đến TPHCM trước trận đấu một ngày, không thể đòi hỏi ở họ phong độ tốt nhất, nên họ khởi đầu trận đấu chậm chạp là điều dễ hiểu.

U19 Việt Nam nhập cuộc bằng lối chơi phối hợp nhỏ đã vây ép các cầu thủ U19 AS Roma và đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không ghi được bàn thắng. Đội U19 Việt Nam chơi hay hơn và dồn đội khách vào thế chống đỡ. Trong tình huống đó, pha lên bóng đầu tiên của U19 AS Roma đã thành bàn. Bóng xuất phát từ cánh trái chuyển hướng sang phải để Valerio sút chéo góc mở tỷ số ở phút 20.

Bị dẫn bàn, U19 Việt Nam chơi có vẻ chùng xuống nhưng trong một pha tấn công, trọng tài Kim Dae Young người Hàn Quốc chỉ tay vào chấm 11m và hậu vệ Lê Văn Sơn sút phạt đền thành công gỡ hòa 1-1 ở phút 35.

Vào hiệp 2, U19 Việt Nam lại vây ép đối thủ, nhưng cũng từ một pha phản công Valerio một lần nữa nhẹ nhàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 AS Roma. Những bàn thắng cho thấy lối đá không mất sức và tính hiệu quả của U19 AS Roma. Dù là đội đến TPHCM muộn nhất nhưng họ đã biết cách giành chiến thắng sau cùng.

Điều được là U19 Việt Nam đã rất tự tin và chơi để giành chiến thắng mặc dù đã thua trước U19 AS Roma. U19 Việt Nam đã biết cách để triển khai thế trận theo hướng chủ động đấu pháp, áp đặt lối chơi lên đối thủ. Khi tấn công, U19 Việt Nam đã có nhiều bài phối hợp nhanh, đột phá khéo và biết tạo đột biến. Một lối chơi đẹp trước một đối thủ đẳng cấp của thế giới dù chưa hiệu quả.

Công Phượng - cầu thủ đã tỏa sáng ở vòng loại U19 châu Á 2014 - cũng đã có dịp múa may, trình diễn tài năng trên SVĐ Thống Nhất nhưng đội U19 Việt Nam cần học thêm tính hiệu quả. Bóng đá thì cần tính hiệu quả, cần chiến thắng hơn là biểu diễn.

Trận đấu trước đó, ngoài việc được đánh giá cao hơn, U19 Tottenham còn có đội trưởng Cy Goddard, tiền vệ sinh năm 1997 có cha là người Anh, mẹ là người Nhật, nên hy vọng sẽ dễ dàng khắc chế đối thủ đến từ Nhật Bản.

Nhưng U19 Tottenham đã chơi không tốt trong hiệp 1 khi họ bị thủng lưới trước do công của Kaneko Shota (15) với cú sút hiểm hóc ở sát vạch 16m50 của U19 Nhật Bản. Bàn thắng này do cầu thủ tài năng Minamino Takumi, người đã chọc thủng lưới MU khi “Quỷ đỏ” có chuyến du đấu Nhật Bản và thi đấu giao hữu với Cerezo Osaka, kiến tạo.

HLV Andrew Mc Dermot của đội trẻ Tottenham đã lên tinh thần cho U19 Tottenham ở hiệp 2 và họ đã lội ngược dòng thành công để có 2 bàn thắng sau đó. Một diễn ra đầu hiệp 2 do công của Daniel (20) và bàn thứ hai do Oduwa (17) ghi giữa hiệp 2. U19 Tottenham thắng U19 Nhật Bản 2-1, đây là một trận thua đáng tiếc của U19 Nhật Bản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG