Buồn cho “Giáo sư”!

TP - Wenger đứng thẫn thờ. Wenger cười thật tươi. Wenger lại đăm chiêu. Điều gì đang xảy ra với vị HLV được mệnh danh là “Giáo sư” trong làng bóng đá?

Phân tích theo tâm lý học hành vi, chiến lược gia người Pháp đã phải trải qua những cung bậc khác nhau chỉ trong vài phút cuối trận Arsenal may mắn cầm hòa Hull City tại Emirates vào tối muộn ngày thứ 7 (18/10).

Đầu tiên ông thẫn thờ khi đội bóng trong tay mình bị một đối thủ xếp dưới tầm làm cho điêu đứng. Tiếp đến là niềm vui vô bờ khi Welbeck ghi được một bàn giúp Arsenal kéo lại 1 điểm ở đúng phút cuối cùng.

Nhưng sau đó lại là nỗi âu lo khi Arsenal hiện kém đội đầu bảng Chelsea tới 11 điểm trên bảng xếp hạng (11 so với 22) trong khi giải đấu mới được 8 vòng.

Thời điểm này cách đây 10 năm, Arsenal đang là “vô đối” tại giải Ngoại hạng. Mùa giải 2003/2004 đáng nhớ đó, các học trò của Wenger vô địch mà không phải chịu một thất bại nào.

Nói cách khác, ở mùa giải thần thánh đó, Arsenal thực sự là “Độc cô cầu bại”, họ muốn có một trận thua để làm động lực hay gia vị cho những phấn đấu vòng tới mà cũng…không được.

Nhưng đó đã là quá khứ xa xôi còn Arsenal hôm nay đã không đủ mạnh để có thể đủ sức cạnh tranh với những “ông lớn” khác như Chelsea, Man City, Man United…Họ thậm chí còn đang đứng sau những West Ham hay Southampton trên bảng xếp hạng mà Wenger thì dường như vẫn đang loay hoay tìm hướng đi. 

Có một câu chuyện mà Roy Keane kể trong cuốn hồi ký đầy tranh cãi của mình vừa mới xuất bản. Ở cuộc đại chiến nước Anh trong năm thần thánh của Arsenal tại Old Trafford, đã có một “cuộc chiến pizza” khi một cầu thủ (có những nghi ngờ rằng đó chính là Wenger) đã ném thẳng một chiếc pizza vào người HLV lão làng Alex Ferguson. 

Bỏ qua yếu tố phản cảm về mặt thẩm mĩ nhưng rõ ràng Arsenal thời điểm của đội trưởng Viera lúc đó đầy mạnh mẽ và cá tính. Họ sẵn sàng bung ra khỏi chiếc vỏ hiền lành và nổi loạn bất khi nào có thể dù trên sân cỏ hay ngoài đời.

Và giờ đây, dường như đội ngũ “Các pháo thủ” ấy đã không còn được như xưa. Đó là tập thể những chàng trai ẻo lả dưới sự dẫn dắt của một ông giáo đầy mô phạm và… thất bại, như lời nhận định của một biên tập viên thể thao nổi tiếng trên tờ Daily Mail.

8 năm trở lại đây, luôn có một kịch bản thế này: Arsenal khởi đầu đầy hứng khởi sau đó cứ chìm dần và đến khoảng tháng 2 hàng năm là chính thức nói lời chia tay với chức vô địch (dù đến tháng 5 giải đấu mới kết thúc).

Có vẻ như mọi thứ cũng vậy với The Gunners mùa giải này khi mà những đối thủ đang tỏ ra cực xuất sắc còn họ lại cứ giật lùi. Man City vừa đại thắng Tottenham bằng màn trình diễn siêu đẳng của Aguero (người mà Wenger tiết lộ từng…mua hụt).

Chelsea vẫn bay cao trên đôi chân của Diego Costa và Fabregas (một cựu binh của chính Arsenal).

Buồn cho Pháo thủ, buồn cho vị “Giáo sư” đáng kính, Wenger!

MỚI - NÓNG