Buôn chuyện bóng đá Anh cuối tuần

Buôn chuyện bóng đá Anh cuối tuần
Tuần này khi hết rộn ràng ở lượt về giải Champions League, thì lại tới chuyện làng bóng đá Anh, với những rạn nứt của Mourinho với đội Chelsea.

Báo the Sun đưa tin Cristiano Ronaldo sẽ ký một hợp đồng 5 năm trị giá 28 triệu bảng và sẽ ở lại với đội Manchester United.

Tuy nhiên, lại có tin rằng Real Madrid đã sẵn sàng chịu chơi sau khi Ronaldo từ chối khoản trả lương có 140 ngàn bảng một tuần của sân Old Trafford, theo báo The Guardian.

Ông bầu của Chelsea Jose Mourinho nói ông sẽ không ngăn cản John Terry và Frank Lampard nếu các cầu thủ này quyết định chơi bóng ở nước ngoài, báo Daily Mirror đưa tin.

Báo Daily Star cho hay gã khổng lồ Barcelona của Tây Ban Nha đang chuẩn bị 16 triệu bảng để nẫng trung vệ Xabi Alonso từ đội Liverpool vào mùa hè này.

Còn tờ Daily Express đưa tin đội Fulham đang xem xét việc ký hợp đồng với hậu vệ Sami Hyypia của Liverpool vào mùa bóng tới.

Huấn luyện viên đội Reading Steve Coppell đã gần đạt được việc ký hợp đồng dài hạn với hậu vệ Andre Bikey, theo tờ Daily Mirror.

Các tin tức khác

Huấn luyện viên của Sunderland gọi việc loại hai cầu thủ Liam Miller và David Connolly khỏi đội tuyển Ailen là “điều hổ thẹn.”

Chúng ta đang tiến gần tới hai đội đầu… nhưng không gần như chúng ta vẫn nghĩ

Rafa Benitez, Liverpool

Bố cầu thủ Arjen Robben của Chelsea đã bác bỏ tin đồn rằng cầu thủ này đang thương lượng kéo dài hợp đồng với sân Stamford Bridge. (Daily Star)

Ông Arsene Wenger của Arsenal tiết lộ ông muốn ký hợp đồng với tiền đạo Andrew Johnson của Everton nhưng lại bị hoãn vì vấn đề giá cả. (Nhiều báo đưa tin)

Ông bầu của Aston Villa Martin O’Neill không hài lòng với việc ông Steve McClaren quyết định cho hậu vệ Gareth Barry của đội này ra khỏi đội tuyển Anh.

Khi cuộc đua chức vô định Ngoại hạng Anh đang nóng lên, ông Ferguson khẳng định Manchester United không dễ chùn bước và có đầy “quyết tâm” để đi hết chặng. (Daily Express)

Ông bầu của Liverpool Rafa Benitez cảnh báo những ông chủ mới người Mỹ là George Gillett và Tom Hicks rằng vinh quan không tới nhanh trên sân Anfield khi ông nói, “Chúng ta đang tiến gần tới hai đội đầu… nhưng không gần như chúng ta vẫn nghĩ.” (Daily Mirror)

Sau khi bị rụng khỏi đội tuyển Anh hôm thứ Sáu, Joey Barton đang hy vọng 12 phút trong trận gặp Tây Ban Nha sẽ không phải là chứng minh cho toàn bộ sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh này. (The Times)

Cuối cùng là…

Hậu vệ Micah Richards của đội Manchester City nói anh đã từng bỏ máy khi ông McClaren liên hệ và nói với anh rằng ông đang xây dựng đội tuyển.

Huấn luyện viên đội tuyển Israel ra lệnh cho đội không được ở Tel Aviv trước trận đấu với tuyển Anh để tránh cho họ bị thêm rắc rối với một vụ bê bối gái gọi.

Theo BBC

MỚI - NÓNG