C. Ronaldo khủng hoảng trước trận bán kết

C. Ronaldo khủng hoảng trước trận bán kết
TP - “Đi thì mắc núi, ở lại mắc sông”. Một tương lai đen tối đang chờ đón C.Ronaldo khi tấm màn World Cup được kéo xuống với lời đe doạ bị “xé xác” ở Old Trafford còn tân chủ tịch Real Madrid lại hững hờ.
C. Ronaldo khủng hoảng trước trận bán kết ảnh 1
Nghĩ gì về tương lai? Ronaldo

Chỉ còn 5 ngày nữa, World Cup sẽ hạ màn. Các tuyển thủ sẽ phải chia tay ĐTQG để trở về với CLB, nơi giúp họ nổi danh và dễ dàng trở thành triệu phú. Nhưng có một người chẳng mấy vui vẻ khi nghĩ đến ngày trở về dù ĐT của anh đã vào tới vòng đấu áp chót: C.Ronaldo.

Chỉ ngày hôm trước thôi, khi biết tin Wayne Rooney dọa “xé xác” mình tại Old Trafford, C.Ronaldo chỉ cười khảy với tuyên bố “Tôi chẳng việc gì phải xin lỗi Rooney. Tôi còn bận tận hưởng hương vị chiến thắng” và rằng anh đang tính tới chuyện về thi đấu cho Real Madrid thì một ngày sau thái độ của “cậu bé xinh trai” đã thay đổi hẳn. Ronaldo tuyên bố “Tôi muốn nói rõ rằng chẳng có vấn đề gì giữa tôi với Rooney. Cuối trận đấu đó, chúng tôi còn nhiều lần nhắn tin cho nhau".

Bước ngoặt 180 độ đó đến từ đâu?

Trước hết, nó đến từ chính cuộc bầu cử chức Chủ tịch Real Madrid. Ngôi vị thống lĩnh CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã thuộc về Ramon Calderon chứ không phải về tay Juan Miguel Villar Mir, người được Ronaldo ủng hộ và hứa hẹn sẽ về Real nếu ông này đắc cử.

Nói về C.Ronaldo, Giám đốc điều hành Pedrag Mijatovic cho biết: “Mọi việc tuỳ thuộc vào Fabio Capello, người được tân Chủ tịch nhắm vào chiếc ghế HLV trưởng Real. Nhưng điều đầu tiên tôi có thể nói về Ronaldo là thật không may anh ấy đã ủng hộ một ứng cử viên chủ tịch Real khác. Điều không may nữa là chúng tôi có nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí của anh ấy, như Beckham chẳng hạn”.

Ông Mijatovic không từ chối cơ hội “vớt” được Ronaldo, trong trường hợp “làm giá” tốt về các điều khoản cá nhân khi cầu thủ này lún sâu vào vũng lầy, nhưng mục tiêu hàng đầu của ông vẫn là Arjen Robben, Cesc Fabrigas và Kaka.

Thứ hai, cuộc chiến Roo -Ro chưa kết thúc như Ronaldo mong muốn. Đúng là Rooney có nhắn tin cho Ronaldo sau trận đấu nhưng là theo yêu cầu của Sir Ferguson bởi ông không muốn một cuộc nội chiến phá hủy M.U. Nhưng đó là trước khi Ferguson nghe được ý muốn về đầu quân cho Real của Ronaldo.

Sự thiếu trung thành hầu như không bao giờ được Ferguson cho qua. Giờ đây ông sẽ xem xét lại trường hợp của Nistelrooy, đang rất muốn được ở lại sân Old Trafford và đã ghi 150 bàn trong 200 trận cho M.U so với 18 bàn trong 95 trận của Ronaldo. Thêm nữa, Ronaldo lại đáng giá 20 triệu bảng.

Và không chỉ CĐV M.U mà CĐV trên các sân cỏ nước Anh đều đang chuẩn bị kế hoạch “chào đón” ngày trở về của C.Ronaldo.

Liệu Ronaldo còn đủ tỉnh táo để thi đấu tưng bừng tại trận bán kết trong tình huống “đi thời cũng dở, ở không xong” như hiện nay?

MỚI - NÓNG